Cụ thể, Sporting Lisbon đang thiếu kinh phí trầm trọng và họ cần phải huy động 1 nguồn tiền lớn trước khi tháng Hai/2020 khép lại. Để làm được điều này, Sporting sẽ buộc phải bán đi các trụ cột và cầu thủ được giá nhất của họ lúc này là tiền vệ tấn công Bruno Fernandes.
Ở Hè 2019, nếu Sporting chấp nhận con số 76 triệu euro (65 triệu bảng) mà M.U đưa ra để hỏi mua Fernandes thì bây giờ, mức phí... chỉ còn 65 triệu euro (57 triệu bảng) do đội bóng Bồ Đào Nha đang cần tiền.
Cá nhân Fernandes bây giờ cũng đang khát khao được thi đấu cho 1 CLB hàng đầu châu Âu. Cho tới thời điểm này của mùa giải 2019/20, Fernandes đã ghi được 9 bàn trong 15 trận cho Sporting. Tuy nhiên, đội bóng của anh vẫn chỉ đứng thứ 4, kém đội dẫn đầu Benfica tới 10 điểm trên BXH và khó lòng cạnh tranh vô địch.
Đây được coi là cơ hội tốt để M.U sở hữu Fernandes khi mà Paul Pogba vẫn chưa cam kết gắn bó lâu dài và đang được cả Juventus lẫn Real Madrid chèo kéo.
Liên quan tới M.U, cựu tuyển trạch viên Steve Walsh cho rằng đội bóng này đáng ra chỉ mất 25 triệu bảng để sở hữu hậu vệ cánh chất lượng Kieran Tripper (rời Tottenham đến Atletico Madrid) trong Hè 2019 thay vì bỏ tới 50 triệu bảng mua Wan-Bissaka từ Crystal Palace.
Nói về lựa chọn của Ole Gunnar Solskjaer, Walsh đánh giá: "Hãy nhìn vào con số 50 triệu bảng mà họ bỏ ra để có Aaron Wan-Bissaka. Cậu ấy giỏi và rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ và là một hậu vệ tốt, nhưng CLB không cần một người như thế, họ cần 1 hậu vệ biết tấn công.
Nếu ở Old Trafford, tôi sẽ nói rằng: "Bỏ 50 triệu bảng đi và chúng ta sẽ mang về Kieran Trippier với 1 nửa mức giá đó." Cậu ấy không phải là một hậu vệ quá xuất sắc hay mạnh mẽ nhưng Trippier biết triển khai bóng còn M.U thì có những tiền đạo biết ghi bàn".