Viễn cảnh u ám đó với El Nino sẽ xảy ra, nếu như Milan thực sự hủy hợp đồng mượn Torres từ Chelsea trước thời hạn 2 năm như đã thỏa thuận.
Trở lại Chelsea, El Nino sẽ hiển nhiên là “người thừa”, bởi với Diego Costa, Didier Drogba và Loic Remy cho sơ đồ 1 tiền đạo, Jose Mourinho không cần có thêm một chân sút nào nữa.
Thậm chí, đội bóng cũ từng đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp là Atletico Madrid cũng chẳng thèm đoái hoài tới người hùng một thời của họ. HLV Diego Simeone đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đổi Torres lấy Alessio Cerci từ Milan, mặc dù tân binh người Italia vẫn đang gặp khó khăn trong khâu hòa nhập.
Torres mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn cho Milan
Như vậy, cựu tiền đạo Liverpool đang đối mặt với tương lai bất định chỉ 4 năm sau khi anh phá kỷ lục chuyển nhượng của các đội bóng Anh. Thậm chí, nếu trở lại Stamford Bridge, không loại trừ khả năng anh sẽ bị Chelsea đẩy tới một CLB "làng nhàng" nào đó theo dạng mượn cho tới khi mãn hạn hợp đồng.
Torres từng rất được yêu mến tại Liverpool, từng ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2008. Nhưng anh đã sa sút quá nhanh sau khi gia nhập Chelsea. Bất chấp việc Torres chỉ ghi được 5 bàn tại Premier League mùa trước, đại diện Serie A vẫn rất kỳ vọng vào đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của chân sút 30 tuổi, khi chấp nhận trả 3,1 triệu bảng mỗi mùa để mong được chứng kiến tài năng “đang ngủ quên” trong anh.
Thế nhưng, với vỏn vẹn 1 bàn thắng ghi được trong 10 trận tại Serie A, cựu tiền đạo Liverpool đang quá mờ nhạt tại San Siro. Hệ quả là HLV Filipo Inzaghi đã bắt đầu nhắm tới mục tiêu Joel Campbell từ Arsenal để chuẩn bị thay thế Torres.