Bóng Đá Plus trên MXH

Những mánh khóe chuyển nhượng: Chuyện thật như đùa trên bàn đàm phán
Việt Hà • 05:43 ngày 16/01/2014
Thị trường chuyển nhượng đôi khi không khác mấy các bộ phim gián điệp, trinh thám, nơi những cuộc gặp diễn ra trong bóng tối, được canh phòng cẩn mật ngừa kẻ gian. Những câu chuyện có thật sau đây sẽ phác họa phần nào hậu trường kỳ bí của TTCN châu Âu.
    BẢO MẬT & ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
    Với các vụ chuyển nhượng lớn, yêu cầu bảo mật thông tin, tránh sự soi mói của báo giới và các đối thủ cạnh tranh là vô cùng quan trọng. Lille  đã cho nghỉ toàn bộ nhân viên phục vụ trung tâm đào tạo vào ngày đón Joe Cole tới đàm phán ở mùa Hè 2011. Tiền vệ người Anh ngồi trong một chiếc xe phủ kính đen để bảo đảm không bị ai phát hiện. Cựu GĐTT Liverpool, Damien Comolli thậm chí phải lên hẳn một “kế hoạch bảo mật” khi gặp kín Luis Suarez tại phòng họp sân bay Amsterdam vào năm 2010. “Chúng tôi đóng kín rèm cửa, tạm thu điện thoại của tất cả những ai ngồi trên bàn đàm phán. Khi kết thúc cuộc gặp, từng người một rời sân bay”, Comolli kể lại.

    Những cuộc gặp tuyệt đối tránh xa chỗ đông người. Năm 2005, Mourinho dại dột hẹn Ashley Cole tại một nhà hàng để rồi bị phạt 90.000 euro vì tội “đi đêm” với cầu thủ lúc đó khoác áo Arsenal. Về khoản này Sir Alex cao tay hơn nhiều. Vị HLV người Scotland có thói quen hẹn gặp cầu thủ (định mua) hoặc người đại diện tại những nơi đông nhất như SVĐ. Họ “vô tình” gặp nhau tại đó, trao qua đổi lại vài câu rồi lại mất hút vào đám đông. Hơi giống phim hình sự nhưng đó chính là cách Sir Alex kéo Louis Saha về vào năm 2004.

    Bảo mật là một chuyện, giữ kín được hay không lại là chuyện khác. Tháng 8/2006, người đại diện của tiền vệ Mahamadou Diarra gặp kín Predrag Mijatovic (GĐTT Real Madrid khi ấy), tại một khách sạn ở ngoại ô Geneve nơi được xem là yên tĩnh nhất châu Âu. Thế nhưng ngày hôm sau, báo giới TBN tràn ngập hình ảnh hai bên gặp nhau, điều không thể giải thích. Ngược lại hoàn toàn, siêu “cò” Mino Raiola lại rất thích gây sự chú ý. Năm 2004, đại diện của Ibrahimovic (lúc đó khoác áo Ajax) hạ cánh xuống sân bay Nice, nơi ông hẹn gặp người của Juventus. Raiola đã diện một chiếc áo hoa đảo Hawaii để cố tình thu hút ống kính phóng viên. Mọi chuyện đổ nhào lên mặt báo nhưng rốt cuộc Ibra vẫn xuôi buồm tới Juve.

    Giao dịch kín đáo là nguyên tắc chuyển nhượng. Nhưng đôi khi mọi thứ phá sản vì những lý do rất tầm phào. Tháng 8/2012, Lucas Moura tới Man Utd kiểm tra y tế. Mọi chuyện tưởng xong thì đột nhiên tay đại diện của tiền vệ người Brazil “giở chứng” đòi thêm tiền môi giới. Hóa ra anh này đang lo sạt nghiệp vì ly hôn với vợ. M.U ngãng ra và PSG lập tức nhảy vào câu được Lucas. 

    ĐÁNH VÀO “HẬU PHƯƠNG” CỦA CẦU THỦ

    Năm 2004, nhờ thuyết phục được cô vợ Wahiba, Nice mới có tiền vệ Ribery

    Muốn chiêu mộ một cầu thủ, đôi khi phải lo thuyết phục vợ anh ta trước đã. Năm 2004, HLV Jean Fernandez chờ sẵn Wahiba (vợ Ribery) tại sân bay Metz với bó hoa trên tay. Không biết họ trao đổi những gì nhưng ngày hôm sau, tiền vệ người Pháp chấp nhận gia nhập Metz. Một ví dụ khác vào Hè 2011, vợ chồng tiền vệ Christian Poulsen xuống sân bay Geneve để đàm phán với Evian. Trong khi đàm phán lâm vào bế tắc, Pascal Dupraz biết được vợ Poulsen thích môn trượt tuyết. Ông liền giới thiệu cửa hàng bán đồ trượt tuyết của ông anh trai và hứa giảm giá nếu mua hàng. Vợ Poulsen gật đầu và cựu tiền vệ Juventus đành chiều vợ ký hợp đồng 1 năm với Evian.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội