Phillips được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển tới Man City, nhưng chấn thương liên tục khiến phong độ anh suy giảm. Tiền vệ người Anh chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của Pep cho vị trí tiền vệ trung tâm, bất chấp việc chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn nói tốt về học trò.
Giữa tuần qua, Phillips phải ngồi dự bị bất chấp việc Rodri bị treo giò. Đã bắt đầu có những dấu hỏi về khả năng Phillips chia tay Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trả lời câu hỏi này, Pep Guardiola cho biết: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy có lỗi với quyết định của mình dành cho cậu ấy. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần.
Phillips không xứng đáng với những gì xảy ra với cậu ấy và tôi rất xin lỗi. Điều duy nhất tôi có thể nói về cậu ấy là tôi đang đòi hỏi cậu ấy chứng minh mình là một tấm gương hoàn hảo về cá tính và bản lĩnh. Tôi phải trao cho cậu ấy điều gì đó, nhưng tôi đã không làm thế.
Cũng bởi vì tôi có một góc nhìn về đội hình của mình, và tôi không thấy cậu ấy trong đó. Tôi không hài lòng với bản thân và tôi rất tiếc cho cậu ấy. Nếu đến tháng 1 mà Phillips vẫn ở lại thì tôi rất hài lòng, bởi vì cậu ấy tập luyện rất tốt. Cậu ấy là chàng trai đáng mến”.
Theo truyền thông Anh, ngoài Newcastle thì MU cũng rất thích Phillips. HLV Ten Hag được cho là cực kỳ hâm mộ phong cách của Phillips. Tờ The Sun cho biết: "MU đang theo sát tình hình của Phillips. Nhiều khả năng anh ấy sẽ rời Man City theo dạng mượn trong tháng 1, nhưng anh ấy cũng muốn một bản hợp đồng dài hạn. Ten Hag đang dẫn đầu danh sách cạnh tranh nhằm có được Phillips. Ông ấy nghĩ Phillips là mảnh ghép hoàn hảo cho MU".