Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cầu thủ đang trong biên chế của Tottenham vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục để có thể ra mắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Bale đã ở lì trong nhà người đại diện Jonathan Barnett suốt từ đêm thứ Bảy tuần trước.
Hôm qua, các paparazzi đã chộp được cảnh Bale đi bơi cùng với vợ con người đại diện trong khuôn viên dinh thự sang trọng của ông này ở La Trinadad.
Tờ AS đưa tin, Bale hiện vẫn đang đợi cho đến khi Tottenham và Real đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Real đã chuẩn bị sẵn sân khấu để chào đón cầu thủ đắt giá nhất thế giới ra mắt.
Gareth Bale
Tuy nhiên, thực tế không như mọi người nghĩ. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có bản hợp đồng nào được ký kết dù rất nhiều phóng viên tên tuổi như Guillem Balague khẳng định thương vụ này sẽ hoàn tất trong vài giờ... từ cuối tuần trước.
Có vẻ như những con số chuyển nhượng và diễn biến của thương vụ này vẫn chỉ là "sản phẩm" của báo chí. Tờ AS cho hay, Tottenham nhất quyết đòi Bale với phí chuyển nhượng 100 triệu euro, trong khi Real chỉ trả với giá 90 triệu euro.
Thực tế, Tottenham có quyền đòi hỏi với mức giá đó. Đơn giản bởi Bale đang là người của họ. Dù Real lúc này có dựng cả một sân khấu hay chuyện Bale đang tới Tây Ban Nha, thì việc công bố về một bản hợp đồng sắp xảy ra là điều không có căn cứ (biết đâu cầu thủ này đi du lịch?).
Bên cạnh chuyện phí chuyển nhượng, hiện vẫn chưa có thông tin gì về phương thức thanh toán thương vụ này.
Bale được cho là sẽ ra mắt Real vào ngày mai, nhưng nếu điều này không xảy ra, HLV Villas-Boas khẳng định rất mong ngôi sao người xứ Wales trở lại tập luyện. Như vậy, mọi tin tức về Bale gần đây đích thực là một "trò hề" thực sự. Real sẽ buộc phải "uốn cong lưỡi" để lý giải cho việc dựng sân khấu và thông báo việc sẽ chào đón một sự kiện lớn vào thứ Ba.