Bruno Fernandes đã làm rõ lý do vì sao anh muốn ở lại Man United và từ chối bản hợp đồng béo bở từ CLB Al Hilal mùa hè này. Đội trưởng của Quỷ đỏ tưởng như chắc chắn sẽ rời đi sau khi có thông tin cho rằng Al Hilal sẵn sàng chi ra 300 triệu bảng để có được chữ ký của anh. Man United có thể thu về 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng, còn Fernandes sẽ nhận một bản hợp đồng gây choáng váng trị giá khoảng 200 triệu bảng - trong thương vụ mà anh sẽ được tái ngộ các đồng hương Joao Cancelo và Ruben Neves.
Tuy nhiên, vào tối thứ Ba, Fernandes đã đưa ra một tuyên bố giải thích rằng lý do chính khiến anh từ chối là bởi anh muốn tiếp tục thi đấu ở đỉnh cao tại châu Âu. Anh hoàn toàn tin rằng mình vẫn đủ khả năng làm được điều đó. “Đó có thể đã là một bước đi dễ dàng”, Fernandes nói. “Tôi có Ruben Neves và Joao Cancelo ở đó, hai người bạn thân thiết. Nhưng tôi muốn ở lại thi đấu đỉnh cao, chơi ở các giải đấu lớn, bởi tôi vẫn cảm thấy mình còn đủ khả năng”.
Một yếu tố quan trọng khác là việc HLV Ruben Amorim mong muốn anh ở lại Old Trafford. Vị HLV này luôn giữ quan điểm rằng ông không muốn để đội trưởng của mình ra đi và hy vọng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là hạt nhân trong công cuộc tái thiết đội bóng dưới thời ông.
Phát biểu sau chuyến du đấu hậu mùa giải tại châu Á, Amorim nói: “Tôi nghĩ cậu ấy muốn ở lại. Cậu ấy đã từ chối rất nhiều lời đề nghị, nhưng cậu ấy chọn ở lại để giành chiến thắng. Tôi nghĩ cậu ấy thật sự rất xuất sắc và cần thi đấu tại giải đấu hay nhất thế giới”. Sự ủng hộ từ phía câu lạc bộ cũng đóng vai trò trong quyết định của Fernandes. Ban lãnh đạo Man United khá thoải mái với mọi quyết định của anh. Dù họ đã bỏ lỡ một khoản tiền lớn có thể giúp cải thiện tình hình tài chính, việc giữ chân được Fernandes sẽ là cú hích lớn cho hy vọng trở lại đỉnh cao mùa giải tới.
Tiền vệ 30 tuổi cũng cho biết gia đình là một trong những lý do quan trọng khiến anh từ chối sự quan tâm từ Saudi Arabia. Anh không muốn gia đình mình phải rời khỏi cuộc sống ổn định tại Manchester và đối mặt với sự thay đổi văn hóa lớn ở Trung Đông. Vợ anh – Ana Pinho – được cho là người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định ở lại. Fernandes chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với gia đình để xem liệu đó có phải là điều tôi thật sự muốn cho tương lai của mình hay không. Thực ra chính vợ tôi là người hỏi tôi – tôi chưa từng nói có hay không. Cô ấy đã đặt ưu tiên nghề nghiệp của tôi lên trên mọi thứ khác”.
Giờ đây khi mọi chuyện đã rõ ràng, HLV Amorim sẽ hy vọng có Fernandes làm trung tâm cho công cuộc tái thiết đội hình – chiến dịch đã bắt đầu bằng việc chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves, trong khi Bryan Mbeumo được kỳ vọng cũng sẽ cập bến từ Brentford trong thời gian tới.