Zico vốn là cầu thủ mà không ai không biết. Ông từng là ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá Brazil trong những năm 1970, 1980, và vẫn được ví von là "Pele trắng" bởi khả năng chơi bóng có một không hai của mình. Không hiểu Zico có phải là thần tượng của bố hay mẹ cậu bé này hay không, nhưng giữa hai Zico thực sự có một điểm chung: Gen bóng đá.
Zico hiện vẫn thuộc biên chế của lò BK Olympic ở Thụy Điển. Tuy nhiên, sau khi vượt qua 2 kỳ kiểm tra nghiêm ngặt, cậu bé đã được các tuyển trạch viên của Barca lựa chọn. Vào thứ Tư này, Zico sẽ lên đường sang Tây Ban Nha để chuẩn bị gia nhập lò đào tạo trứ danh La Masia.
Sau khi biết tin, Zico thoạt đầu đã khóc suốt 20 phút liền vì nghĩ rằng sau đây sẽ phải rời xa bố mẹ, bạn bè và tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu nhớ ra rằng Barca chính là đội bóng yêu thích của cậu, còn Messi chính là thần tượng, và cậu đã nín khóc. "Tôi sẽ đi vào thứ Tư. Chắc chắn là vui lắm", Zico phát biểu sau khi chơi trận cuối cùng cho BK Olympic.
Khi được hỏi muốn mang số áo nào ở Barca, Zico đã không ngần ngại chỉ vào số áo cậu đang mang, số 10. Số 10 cũng chính là số áo của Messi. Biết đâu, tầm 10 năm nữa, sẽ lại có một số 10 tuyệt hảo mang tên Zico xuất hiện, trong màu áo Barca!