Đội trưởng của Liverpool sẽ có cuộc nói chuyện với Jurgen Klopp trong 24 giờ tới để xác định tương lai của anh ở Anfield, trước khả năng đầu quân cho đội bóng của Steven Gerrard, người gần đây đã được bổ nhiệm làm HLV của Al-Ettifaq.
Henderson vẫn còn 2 năm trong hợp đồng tại Anfield với mức lương khoảng 190.000 bảng/tuần, nhưng Al-Ettifaq quyết tâm ký hợp đồng với anh đến mức họ sẵn sàng trả gấp 4 lần mức lương anh đang nhận, tương tương 700.000 bảng/tuần.
Theo nhiều nguồn tin, đội bóng Saudi Arabia sẽ trả cho Liverpool một khoản phí chuyển nhượng đáng kể, chắc chắn nhiều hơn 17 triệu bảng mà Al-Hilal đã trả cho Chelsea để có Khalidou Koulibaly. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Romano thì "kế hoạch của Al-Ettifaq là chiêu mộ Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do".
Điều này không nhận được thiện chí từ Liverpool. Đội chủ sân Anfield chấp nhận để Henderson ra đi và sẵn sàng cho phép anh đàm phán các điều khoản cá nhân với đội bóng Saudi Arabia, nhưng anh sẽ không ra đi theo dạng miễn phí. Cụ thể, nhà báo Romano tiết lộ: "Liverpool đã yêu cầu khoản phí 10 triệu bảng với Al-Ettifaq và phần lớn là trả trước".
Việc Liverpool chấp nhận để Henderson ra đi là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi kỳ chuyển nhượng mùa Hè này ông đã bổ sung hai cái tên rất chất lượng cho khu trung tuyến là Alexis Mac Allister và Dominik Sbozoszlai. Cộng thêm Fabinho, Curtis Jones, Harvey Elliot hay Trent Alexander-Arnold, hàng tiền vệ của The Kop xem như đã được ổn định.