Bóng Đá Plus trên MXH

Xu hướng mới ở TTCN hè 2014: Mía ngọt đánh cả cụm!
Việt Cường • 06:46 ngày 01/08/2014
Nhìn lại một tháng từ ngày thị trường chuyển nhượng (TTCN) Hè 2014 chính thức mở cửa, ngoại trừ những vụ mua sắm đình đám ở Real và Barca, xu hướng nổi trội nhất là “thâm canh”: Các ông lớn dồn tiền “hút máu” của một đội bóng hoặc một thị trường nhất định nào đó.
    * Tổng hợp chuyển nhượng ngày 31/7
    * Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

    Chelsea gặp Liverpool hay Atletico đối đầu Southampton?
    Phương châm mua người của Chelsea mùa này có vẻ rất rõ ràng: “Thằng nào” loại “anh” ở Champions League, “anh” mua hết ngôi sao của “thằng đó”! Đầu tiên họ mua chân sút Diego Costa. Rồi sau đó tới hậu vệ Filipe Luis. Riêng bộ đôi này đã “ngốn” 60,3 triệu euro (Costa 40,3 triệu, Luis 20). Tiếp theo, Chelsea gọi trở lại thủ thành Courtois, dù trong khung gỗ họ vẫn còn đó một Petr Cech chưa thể xem là hết thời. 

    Trước đó, còn có tin Mourinho định đưa tiền vệ Tiago Mendes trở lại. Còn bây giờ thì họ đang lôi kéo trung vệ Miranda, người được định giá khoảng 25 triệu euro! Nếu thực hiện xong hết các vụ này, Chelsea đã lấy gần một nửa đội hình Atletico đã loại họ ở bán kết Champions League mùa trước!

    Bộ ba tân binh của Chelsea đến từ Tây Ban Nha

    Nếu Chelsea tập trung rút ruột Atletico, thì Liverpool lại dồn lực “hút máu” Southampton. Tới thời điểm này, Rodgers đã đưa về 6 tân binh, thì 3 trong đó là người cũ của sân St Mary’s: Tiền đạo Rickie Lambert (5 triệu euro), tiền vệ Adam Lallana (31 triệu), và mới đây là trung vệ Dejan Lovren (24 triệu euro). Sau khi thất bại với vụ mua tiền đạo Loic Remy từ QPR (do cầu thủ người Pháp không vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe), người đầu tiên mà Rodgers nghĩ tới là Jay Rodriguez, chân sút của... Southampton. 

    Ngoài ra, với việc tiền vệ Schneiderlin đang đòi ra đi, nhiều khả năng những người phụ trách chuyển nhượng ở Anfield sẽ lại bốc máy để gọi cho các đồng nghiệp bên phía Southampton.

    Mùa tới, khi Chelsea gặp Liverpool, nếu chỉ nhìn lướt qua, một khán giả trung lập hoàn toàn có thể nghĩ rằng đó là trận đấu giữa Southampton và... Atletico!

    Arsenal của HLV Wenger đang khai thác khá tốt thị trường TBN

    Premier League và La Liga “trao đổi ngôi sao”
    Việc những cầu thủ giỏi nhất ở Premier League bị các đại gia La Liga là Real và Barca hút máu thực ra đã diễn ra trong nhiều năm nay. Sức hút của hai ông lớn này - từ tên tuổi tới tiền bạc - là quá lớn, nên Premier League có muốn “cưỡng” cũng không được, ngay cả ở thời điểm cực thịnh của giải đấu. Sau Ronaldo, Gareth Bale, tới lượt Luis Suarez “chuyển hộ khẩu” sang TBN, lần này là để đầu quân cho Barca, sau khi được bầu là cầu thủ hay nhất ở Premier League (anh còn là Vua phá lưới). Với Ronaldo, Xabi Alonso, Modric, Gareth Bale ở Real, và Song, Pique, Mascherano, Luis Suarez ở Barca, các CĐV của Premier League sẽ thấy trận “Siêu kinh điển” không hề “xa lạ” một chút nào.

    Nhưng Premier League không hề đứng nhìn các ngôi sao lũ lượt kéo sang La Liga trong bị động. Những năm gần đây, họ đã khai thác khá tích cực thị trường TBN, và năm nay, xu thế này vẫn được duy trì. Arsenal sau bản hợp đồng bom tấn với Oezil lại cho nổ một quả bom khác, với Alexis Sanchez (từ Barca). Pháo thủ còn đang nhăm nhe lấy nốt đồng đội cũ ở Real của Oezil là Khedira. 

    Man City, Liverpool cũng chờ động thái mới từ Real để quyết định có nên mua Benzema, Isco hay không. M.U thì đã có Ander Herrera, và đang tranh Miranda với Chelsea. Tất nhiên, không thể không nhắc lại việc Chelsea đã “hút máu” Atletico như thế nào, chưa kể họ còn lấy Cesc Fabregas từ Barca.

    Suy cho cùng thì “nước vẫn chảy vào chỗ trũng”. Do đó, nếu trong vòng một tháng tiếp theo có vụ “bom tấn” nào khác xuất hiện, chẳng có gì lạ nếu đó tiếp tục là chuyện riêng giữa Premier League và La Liga...

    Cán cân chuyển nhượng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hè này (Số liệu tính đến 31/7/2014)



    Tây Ban Nha đóng cửa TTCN Hè sớm nhất
    Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, La Liga là giải đóng cửa TTCN mùa Hè sớm nhất, vào cuối ngày 31/8. Thời hạn của Anh và Đức là cho đến hết ngày 2/9, trong khi Italia sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, 23h ngày 2/9 (giờ địa phương). Riêng TTCN tại Pháp được kéo dài thêm 1 ngày nữa, tới hết ngày 4/9 mới chấm dứt. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội