Tờ Mirror đưa tin, Oleksandr Zinchenko, Jorginho, Thomas Partey và Kieran Tierney đều được cho là sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè này, khi Arsenal cố gắng xây dựng một quỹ chuyển nhượng đủ lớn cho huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, chỉ có Zinchenko không ở năm cuối hợp đồng nên sẽ tập trung nhiều hơn vào việc giảm tiền lương của họ.
Arsenal đã mất Gabriel Jesus và Kai Havertz vì chấn thương vào đầu năm 2025, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết của đội bóng trong việc đưa thêm lực lượng tấn công vào đội hình. Pháo thủ đã được liên hệ với Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon và Benjamin Sesko của RB Leipzig và Alexander Isak của Newcastle.
Giám đốc thể thao mới của Arsenal, Andrea Berta - người thay thế Edu có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc ổn định đội hình, đặc biệt là trên mặt trận tấn công. Ngoài ba cái tên chất lượng kể trên, một cầu thủ tiềm năng lọt vào danh sách này là Santiago Castro - người đã bắt đầu gây chú ý tại Serie A mùa giải này trong màu áo Bologna. Cầu thủ 20 tuổi cũng là mục tiêu theo đuổi của Aston Villa, Newcastle và West Ham.
Nếu không ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, người hâm mộ có thể quay lưng lại với Arsenal, và quan trọng hơn - thời gian chờ đợi danh hiệu vô địch Premier League có vẻ sẽ kéo dài thêm với lần gần nhất họ đăng quang là năm 2004, một mùa giải đặc biệt khi họ bất bại trong cả 38 vòng đấu và được biết đến với biệt danh "The Invincibles".
Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng Tierney có khả năng sẽ trở lại đội bóng cũ Celtic khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này và Jorginho dường như sẽ đến Flamengo. Mặc dù vậy, tương lai vẫn chưa chắc chắn đối với Zinchenko và Partey được định giá 17 triệu bảng.