Như đã biết, F1 Jules Bianchi của đội Marussia đã gặp tai nạn kinh hoàng trên đường đua Suzuka tại Nhật Bản vào ngày 5/10 năm ngoái. Ngay sau đó, Bianchi đã được tiến hành phẫu thuật chấn thương ở vùng đầu.
Mặc dù được điều trị với chế độ chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nice (miền Nam nước Pháp), nhưng tay đua 25 tuổi này vẫn trong tình trạng hôn mê. Bất chấp nỗ lực từ ê kíp bác sỹ điều trị, Bianchi vẫn chẳng thể chiến thắng được tử thần. “Bianchi đã cố chống chọi với tất cả khả năng. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Đây thực sự là nỗi đau không thể bù đắp được với mọi thành viên trong gia đình”, người thân của Bianchi chia sẻ.
Bianchi là tay đua đầu tiên thiệt mạng trên đường đua, kể từ ̀ sau cái chết của huyền thoại Ayrton Senne tại đường đua Grand Prix ở Italia vào năm 1994
Ngay sau thông tin về cái chết của Bianchi được người nhà thông báo, đại diện đội đua Marussia đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình Bianchi. Ngoài ra, khá nhiều tên tuổi khác trong làng đua F1 thế giới như Jenson Button cũng đã gọi điện chia buồn về sự ra đi của Bianchi.