Bia phi tiêu trên giường bệnh
“Tôi chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này”, Fallon Sherrock nghẹn ngào trong khoảnh khắc trở thành người phụ nữ đầu tiên đánh bại một đồng nghiệp nam ở giải ném phi tiêu thế giới. Chặng đường đến đỉnh vinh quang của cô đầy rẫy các bại tướng là đấng mày râu, những người vốn được mặc định giỏi hơn phụ nữ trong môn thể thao thường chỉ dành cho dân lắm tiền.
Ở tuổi 25, Sherrock có bề ngoài chẳng giống một nữ hoàng ném phi tiêu chút nào. Cô xuất hiện trước khán khán giả trong chiếc áo sơ mi màu hồng, tô son bóng, cùng mái tóc vàng được chăm chút tỉ mỉ. Nếu như những người khác đến cuộc thi tranh tài để thử sức mình, thì Sherrock mang theo hy vọng có thể kiếm chút ít thu nhập nuôi con. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng với cô.
Vốn là một thợ làm tóc chắt chiu từng đồng bạc ít ỏi, Sherrock phải từ bỏ công việc khi sinh con trai 5 năm trước. Bất hạnh cho cô, bé Rory bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Điều đó khiến Sherrock phải dành cả ngày chăm sóc cậu bé trên giường bệnh. Chỉ những lúc Rory ngủ, Sherrock mới có thể nghỉ ngơi một lúc. Khoảng thời gian đó cô tập ném phi tiêu, trò giải trí duy nhất có thể làm trong căn hộ nhỏ xíu của mình.
Việc sinh hạ Rory còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Sherrock, bởi cô bị suy thận ngay sau đó. Căn bệnh khiến bà mẹ trẻ không thể uống thứ gì khác ngoài nước lọc, nếu không cô có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, khó khăn chẳng thể khiến Sherrock nản chí. Cô tiếp tục tập ném phi tiêu như một thú vui trong những ngày chăm con và chống chọi với bệnh tật.
“Tôi quen bị miệt thị rồi”
Giải vô địch ném phi tiêu thế giới chưa bao giờ đặt ra rào cản ngăn nữ giới tham dự, nhưng trên thực tế, đây vốn là lĩnh vực thống trị của cánh mày râu. Vì thế, khi gương mặt và tên của Sherrock được xướng lên trong giải đấu, cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không ít kẻ trong số đó buông lời khiếm nhã về cô, như “tại sao cô em xinh đẹp này lại đến đây nhỉ”, hoặc “chắc cô ta bị đồng tính nên mới nhảy vào sân chơi toàn có đàn ông như thế này”.
Phản ứng của Sherrock trước những lời khiêu khích đó càng khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Cô không nổi giận hay đáp trả, mà bình thản tiếp nhận. Sau 8 năm tập ném phi tiêu từ tấm bia trong nhà đến những giải nghiệp dư, Sherrock đã quá quen với những câu bình thẩm như thế. Chẳng có vấn đề gì nếu bị trêu chọc vì là nữ giới cả. Chỉ cần chứng tỏ bản thân bằng cách đánh bại từng đấu thủ, khi đó tất cả sẽ công nhận tài năng của cô.
Sherrock là 1 trong 2 phụ nữ hiếm hoi tham gia giải vô địch ném phi tiêu thế giới năm nay. Từ chỗ chê cười, đám đông công chúng nhanh chóng phát cuồng vì người phụ nữ trẻ. Tài năng của cô khiến mọi người phải nhanh chóng thừa nhận, và cuộc đời cô cũng thay đổi hoàn toàn kể từ đó. Sau khi vượt qua vòng 2, lời mời đóng quảng cáo và xuất hiện trên truyền hình được gửi về Sherrock tới tấp.
Nhưng quan trọng hơn cả là thú vui ném phi tiêu giờ lại trở thành nguồn thu nhập chính, giúp cô không phải sống nhờ trợ cấp xã hội nữa. Mỗi trận đấu của cô bây giờ giúp cô thu về hàng chục nghìn bảng. Một số nhà tài trợ cũng đang xếp hàng để đợi được làm việc cùng cô. Ngoài ra, Sherrock còn được xem như người tiên phong mở đường cho nữ giới tranh tài ở những giải ném phi tiêu quốc tế có nam giới tham dự.
“Mọi người thường nghĩ nữ giới chỉ nên ở nhà nội trợ, trông con, đừng nghĩ đến việc tham gia những môn thể thao như ném phi tiêu. Tôi muốn thay đổi lối tư duy đó”, Sherrock chia sẻ. “Tôi là minh chứng sống cho việc phụ nữ vẫn có thể chăm sóc gia đình, vừa theo đuổi thú vui bản thân. Nếu tôi làm được thì những người khác cũng thế”.
Làm từ thiện sau chiến thắng “Ai bảo phụ nữ không làm được?” |