VĐV trượt băng tốc độ nội dung 3.000 mét, Olga Graf không được đánh giá quá cao tại kỳ Thế vận hội mùa Đông năm nay. Ban huấn luyện cũng không đặt kỳ vọng Olga Graf sẽ mang lại huy chương. Và bản thân cô cũng vậy, không nghĩ mình giành được huy chương Olympic và sau đó lại nổi tiếng đến thế.
Điều khiến cho tên tuổi Olga Graf hiện nổi như cồn tại Nga không phải bởi thành tích 4 phút 3,47 giây cùng chiếc huy chương đồng mà cô đoạt được. Mà bởi sự cố hồn nhiên vô số tội mà cô thể hiện sau đó. Có lẽ do quá phấn khích sau những gì đạt được mà VĐV hồn nhiên nhất Olympic Sochi này đã kéo toạc khóa áo xuống tận rốn để ăn mừng, trong khi bên trong cô hoàn toàn không mặc gì.
Ngay sau đó, có lẽ do không khí lùa vào quá mạnh nên Olga đã kịp thời phát hiện và kéo lại khóa áo đồng thời xin lỗi khán giả.
Olga Graf xin kéo lại áo và xin lỗi khán giả
Theo như phóng viên Paul Newberry của hãng tin AP có mặt ngay lúc đó, Olga phân trần: "Tôi hoàn toàn quên mất. Bộ quần áo của chúng tôi quá tốt, quá ấm và cũng quá chật. Tôi chỉ muốn cởi ngay áo ra để thở, ai ngờ..."
"Kiểu gì những hình ảnh đó cũng sẽ xuất hiện nhan nhản trên Youtube cho xem. Nhưng dù sao, tôi nghĩ mọi thứ cũng không quá tệ".
Hiện dư luận Nga cũng đã bỏ qua cho sự cố này của Olga Graf, bởi dẫu sao cô cũng là người nổ phát súng đầu tiên cho đoàn thế thao nước chủ nhà. Hoặc có thể, mọi người đang mải search Youtube mà tạm quên đi lỗi lầm của cô.
Cập nhật thành tích các đoàn, tính đến 9h00 ngày 10/2