The Rock (tên thật là Dwayne Johnson) đã có một sự nghiệp thi đấu bóng bầu dục đầy hứa hẹn. Nhưng rồi những chấn thương liên miên đã chấm dứt giấc mơ lớn nhất của nam tài tử 48 tuổi. “Tất cả đồng đội của tôi được sống trong giấc mơ của họ. Còn đối với tôi đó là cơn ác mộng tồi tệ. Nó khiến tôi lún sâu vào chứng trầm cảm”, The Rock chia sẻ trên SPORTbible về ký ức đáng buồn thời thanh niên.
Dwayne Johnson sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, cả cha anh lẫn ông nội đều là những đô vật nổi tiếng. Nhưng Johnson lại bén duyên với bóng bầu dục từ khi còn học phổ thông. Chiều cao 1m9 và thân hình vạm vỡ ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” giúp Johnson thể hiện ưu thế vượt trội trong các trận đấu. Johnson thăng tiến rất nhanh khi lọt vào đội bóng bầu dục trường đại học Miami và tới năm 1991, khi ở tuổi 19, đã được góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng bầu dục Mỹ.
Giấc mơ trở thành ngôi sao bóng bầu dục của Johnson dù vậy sớm tan vỡ. Những chấn thương dai dẳng ở vai và lưng đẩy sự nghiệp chơi bóng của Johnson vào ngõ cụt. Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tội phạm học và sinh lý học, Johnson buộc phải về chơi cho các CLB hạng Hai trước khi từ giã trái bóng bầu dục vào năm 1995.
Đó là giai đoạn đen tối của chàng trai 23 tuổi. Johnson thậm chí rơi vào trầm cảm vì giấc mơ tan vỡ. Johnson không thể chấp nhận thực tế là anh không còn có thể theo đuổi niềm đam mê lớn nhất. Johnson mất một năm chống chếnh trước khi bắt đầu môn đô vật theo truyền thống gia đình. Trên sàn đấu WWE, võ sĩ người Mỹ trở thành một “The Rock” bất khả chiến bại với 8 chức vô địch.
Thành công trên sàn đấu vật giúp The Rock bén duyên truyền hình và điện ảnh. Nam tài tử 48 tuổi hiện là ngôi sao hàng đầu Hollywood và thi thoảng vẫn quay lại sàn đấu WWE. Chỉ có niềm đam mê bóng bầu dục là nuối tiếc lớn nhất của The Rock.
XEM THÊM
Nữ đô vật gợi cảm khoe 3 vòng ngồn ngộn khi ở nhà chống dịch
WAGs bốc lửa của mục tiêu tranh giành giữa M.U, Liverpool và Barcelona
Melissa Satta, 'thủ phạm' làm hỏng sự nghiệp của Kevin Boateng