Ca sĩ tên thật Trần Thị Thúy Loan, 37 tuổi, quê TP HCM. Cô là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy đóng phim và làm MC.
Cô gái xinh đẹp này kết hôn hồi tháng 11/2019 cùng mối tình đầu, sau đó sinh con trai đầu lòng tháng 11/2021. Gần 5 năm qua, cô tập trung vun vén cho tổ ấm, hạn chế tham gia hoạt động showbiz.
Gần đây, cô rất chăm tập thể thao để duy trì sức khỏe và chuẩn bị cho những mục tiêu tương lai. Xuất hiện trên sân pickleball, Bảo Thy diện váy xếp ly, áo thun phối giày thể thao theo phong cách năng động khi ra sân.
Thậm chí, thông qua trang Facebook cá nhân, Bảo Thy chia sẻ về môn thể thao đang được nhiều nghệ sỹ lựa chọn như sau: "Trước đây Thy cứ tưởng pickleball là môn thể thao… phong trào kiểu cho vui nên không hứng thú chút nào! Bạn bè, người thân thân rủ rê suốt mấy tháng trời, mãi đến khi anh Mập nhà Thy buông một câu chí mạng: “Vợ ra sân cho đổ mồ hôi, tăng sức đề kháng cũng tốt mà! Hai vợ chồng đi cùng cho vui!”
Thế là… Thy thử!
10 ngày đầu đi đánh kiểu “cho có”, cầm vợt mà chẳng biết tự tin chỗ nào. Tới lúc vô game đánh quờ quạng, quê ơi là quê mới thấy: Không được! Phải chơi đàng hoàng!
Vì chưa từng chơi môn đối kháng nào nên ban đầu Thy vừa lóng ngóng vừa… đau từ đầu gối tới khuỷu tay, đi cầu thang mà nghe khớp gối lên tiếng khóc thầm!
Sau 20 ngày nghỉ để hồi phục, Thy có đúng 5 ngày tập dợt rồi… lao vô giải đấu đầu tiên hoành tráng vô cùng! Tính ra có vỏn vẹn đúng 1 tháng - newbie đúng nghĩa đen! May mắn có bé Jolie gánh team xuất sắc, hai chị em thắng liền 5 trận vòng bảng, vào tới tứ kết mới dừng lại ở tỷ số 11-10 trình 5.5! Một kỷ niệm tuyệt vời!
Cho Thy chia sẻ với cả nhà chút nha! Không có môn thể thao nào là xấu cả. Chỉ có mình chưa hiểu nó, chưa trải nghiệm đúng tinh thần, hoặc… gặp nhầm người chơi sai vibe!
Pickleball không chỉ giúp Thy khoẻ hơn, mà còn giúp vợ chồng gắn bó, có thêm niềm vui và những người bạn mới dễ thương vô cùng.
Nên nếu bạn từng “ghét” pickleball, hãy thử một lần chơi hết mình. Biết đâu lại mê như Thy bây giờ – sáng đánh, chiều đau, tối vẫn muốn ra sân!"