Bóng Đá Plus trên MXH

Venus Williams kỷ niệm 20 năm dự Roland Garros bằng một trận thắng
Việt Khải • 07:38 ngày 29/05/2017
Hạ Qiang Wang sau 2 set với tỷ số 6-4, 7-6 (3), Venus Williams đã có buổi kỷ niệm 20 năm tròn, ngày cô chơi trận đầu tiên tại giải Pháp mở rộng.

    Kết quả Roland Garros 28/5

    Lịch thi đấu Roland Garros 29/5


    Khán giả đã vẫy chào, hò reo ngay từ khi Venus rời chiếc xe đưa đón của BTC rảo bước vào sân Suzanne Lenglen. Không ai khác, chính Venus đang là tay vợt nữ có… thâm niên nhất tại giải lần này. Cô không phải là một huyền thoại của Roland Garros, nhưng cô là một phần quan trọng nối một phần lịch sử của giải đấu danh giá bậc nhất trên sân đất nện với hiện tại.


    VIDEO: Venus Williams 2-0 Qiang Wang


    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Các camera tại sân Suzanne Lenglen đã bắt được rất nhiều hình ảnh cảm động của người hâm mộ vào khoảnh khoắc Venus khiến Qiang Wang, tay vợt chỉ đứng hạng 50 thế giới, phải gác vợt. Đó không phải là một chiến thắng bình thường. Nó ghi dấu ấn của một tay vợt tài năng, bền bỉ nhất thế giới đã góp mặt ở đây hai thập kỷ.


    Ít ai để ý rằng, mới chỉ cách đây 3 tuần thôi, Venus vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37. Tức là thời khắc cô hạ Qiang Wang đã là sang tuổi 38 rồi. Song với vị trí hạt giống số 10 của giải, Venus chứng tỏ cô chưa có ý định dừng lại, đặc biệt là ở Roland Garros, nơi cô chưa một lần đăng quang.

    Hiếm có tay vợt nào nếm trải cay đắng tại Roland Garros một cách… đầy đủ như Venus. Cô từng bị loại ở tất cả các vòng đấu. Vòng 1, vòng 2, vòng tứ kết, vòng bán kết. Riêng vòng 3 bị loại tới 4 lần. Và đặc biệt, năm 2002, Venus bị hạ bởi chính cô em Serena trong trận chung kết. Trận đấu đó khiến Venus đến tận bây giờ vẫn bị khuyết danh hiệu Grand Slam trên sân đất nện (Venus cũng chưa từng vô địch giải Úc mở rộng).


    Trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu, Venus cũng không tin rằng cô đã đánh bóng ở đây 20 năm. “20 năm rồi ư, tôi cảm như vẫn thiếu. Tôi chỉ muốn đến đây, chơi tennis bằng tất cả niềm đam mê. Và đó cũng chính là mục đích của tôi”, Venus trả lời đầy ngạc nhiên trước câu hỏi của phóng viên.


    Còn người hâm mộ, tất cả đang đứng cả dậy vỗ tay, hét tên Venus. Họ biết họ đang đứng trước một tượng đài của Roland Garros. Tượng đài chứ không phải nữ thần như cái tên của cô.


    Venus đến với Roland Garros lần này với tư cách là Á quân giải Úc mở rộng năm nay và gần nhất, cô vừa lọt vào tứ kết Rome Masters. Điều đó có nghĩa, chưa thể nói trước được điều gì khi mà giải đất nện năm nay thiếu vắng cả 3 cựu số 1 thế giới là Serena, Azarenka và Sharapova, trong khi đó, hạt giống số 1 Kerber lại vừa bị loại.

    Biết đâu, sau 20 năm, Venus Williams sẽ hoàn tất câu chuyện cổ tích.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay