Sau vài năm gần đây phải chống chọi với những chấn thương liên tiếp, Soderling đã quyết định dừng lại khi không thể tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. “Tôi nhận ra rằng bản thân không còn đủ sức khỏa để tiếp tục chơi tennis đỉnh cao nữa”, trích đoạn bức thư mà Soderling viết trên trang tennis.se.
Tay vợt 31 tuổi người Thụy Điển này từng gây lên “cơn địa chấn” tại Roland Garros năm 2009 khi loại Rafael Nadal tại vòng 4 và kết thúc mạch trận thắng khi đó của “Vua sân đất nện” ở con số 31. Sau đó, Soderling đã thẳng tiến đến tận trận chung kết và chỉ chịu thua trước Roger Federer. Cũng trong năm đó, khi tái ngộ Nadal tại vòng bảng ATP World Tour Finals, thêm một lần nữa chiến thắng lại thuộc về Soderling.
Ở Roland Garros năm kế tiếp (2010), Soderling đã chơi rất ấn tượng và tiếp tục lọt vào đến chung kết. Tuy nhiên, lần này tay Nadal đã “rửa hận” thành công trước đối thủ, qua đó lần thứ 5 đăng quang tại giải đấu trên mặt sân đất nện sở trường của mình.
Soderling hạ gục Nadal tại Roland Garros 2009
Tháng 7/2011, Soderling đánh bại David Ferrer tại giải Thụy Điển mở rộng Swedish Open và giành danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp. Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà người hâm mộ nhìn thấy Soderling. Theo tiết lộ của BBC, sau đó Soderling đã dính chứng viêm họng và sốt khá nghiêm trọng. Căn bệnh đó trầm trọng hơn dự đoán ban đầu, dẫn đến sức khỏe ngày một suy giảm khiến Soderling không thể ra sân được nữa.
Dù không phải là một tay vợt xuất sắc nhưng Soderling luôn được nhắc đến là người đầu tiên trong 10 năm qua có thể đánh bại được “Vua sân đất nện” Rafael Nadal ngay tại Roland Garros. Vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP mà Robin Soderling đạt được là thứ 4 thế giới vào tháng 11/2010.
Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Soderling giành được tổng cộng 4 danh hiệu ATP và thành tích nổi bật nhất chính là 2 năm liên tiếp lọt vào đến chung kết Roland Garros (2009, 2010), bên cạnh các lần vào đến tứ kết Wimbledon (2010), US Open (2009, 2010) và bán kết ATP Finals 2009.
“Tôi cảm thấy rất tự hào khi nhìn lại sự nghiệp thành công của mình”, Soderling chia sẻ. “Tôi đã đạt được những điều mà tay vợt nào cũng muốn có được. Cho dù từ giã sự nghiệp thi đấu quần vợt nhưng tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này”.