Stanislas Wawrinka trở lại sau 1 năm vắng mặt: 'Tôi không trở lại để nói lời tạm biệt'

Lâm Phong
09:39 ngày 06-03-2022
Anh là bạn thân của Roger Federer, người duy nhất từng đủ khả năng thách thức vị thế độc tôn của Top 3 Federer – Rafael Nadal – Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka vừa bất ngờ trở lại chinh chiến. Trở lại ở tuổi 36, nhưng Stan Wawrinka khẳng định ngọn lửa chiến đấu vẫn cháy hừng hực trong anh.

 Stanislas Wawrinka (hay Stan Wawrinka) vừa dành cho tờ L’Equipe một bài trả lời phỏng vấn rất dài và chi tiết nhân dịp anh quyết định trở lại thi đấu sau 1 năm biến mất hoàn toàn khỏi làng banh nỉ. Stan Wawrinka dành trọn vẹn 1 năm qua để chữa dứt điểm chấn thương chân và giờ đây, anh đã sẵn sàng thách thức đỉnh cao thêm một lần nữa.

NHM tennis thì không còn lạ gì Stan Wawrinka nữa. Anh từng là kẻ thách thức vĩ đại nhất của Top 4 Roger Federer – Rafael Nadal – Novak Djokovic – Andy Murray, từng được huyền thoại John McEnroe ca ngợi là “tay vợt có cú trái tay mạnh nhất lịch sử”, từng sát cánh bên cạnh Roger Federer đoạt Huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, suốt 1 năm qua, NHM không còn nghe thấy tên của Stan Wawrinka nữa. 

Phóng viên L’Equipe (PV): Anh đã làm gì trong 1 năm qua?

Stanislas: Tôi bắt đầu cảm thấy đau chân từ năm 2019. Tôi đã phải cắn răng thi đấu. Đến đầu năm 2021 thì tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi thậm chí không thể tập luyện. Bác sĩ chẩn đoán rằng tôi phải nghỉ để chữa dứt điểm chấn thương gót Achilles, cố định lại xương. Đây là một trận chiến lớn.
Tháng 3/2021, bác sĩ đề nghị tôi thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa nhưng nó không thành công. Tôi trở lại tập luyện nhưng vẫn thấy đau. Rốt cuộc tháng 6, tôi lại phải phẫu thuật. Vậy là năm 2021 của tôi vứt đi. 

PV: Tôi biết được rằng anh đã tập hồi phục cùng các cầu thủ bóng đá. Chuyện này là sao?

Stanislas:  À, chuyện là thế này. Bác sĩ nói với tôi rằng chấn thương của tôi khá giống với các cầu thủ bóng đá. Tôi nên tìm một bác sĩ chuyên ngành bóng đá để tập hồi phục. Tôi quyết định gọi cho Nasser (Chủ tịch PSG) và ông ta rất vui vẻ mở cửa chào đón tôi.

Tháng 8/2021, tôi bắt đầu đến PSG để tập luyện cùng bác sĩ Christophe Baudot. Nhờ ơn ông ấy, tôi đã rút ngắn được đáng kể quá trình hồi phục của mình. 

PV: Bầu không khí ở PSG thế nào? Là một tay vợt, anh thích nghi với môi trường bóng đá ra sao?

Stanislas: Thật ra cũng không có vấn đề gì. Tôi làm việc của tôi, các cầu thủ làm việc của họ. Chúng tôi thi thoảng có nói chuyện, nhưng tôi chủ động không làm phiền họ quá nhiều.

Cầu thủ mà tôi nói chuyện nhiều nhất là Sergio Ramos. Anh ấy cũng gặp vấn đề về chân giống tôi. À, vào thời điểm PSG làm lễ chào đón Lionel Messi, tôi cũng đang ở đó. Cảm giác vô cùng đặc biệt. 

PV: Ở tuổi 36, có vẻ như sự nghiệp thi đấu của anh không còn dài lắm. Anh có kế họach kết thúc sự nghiệp chưa?

Stanislas:  Tôi không trở lại để nói lời chia tay. Ngọn lửa chiến đấu vẫn đang cháy trong tôi. Tôi yêu tennis, tôi không ngại trải nghiệm và chịu đựng. Kế họach của tôi là giành chức vô địch trên sân đất nện

Trong thời gian qua tôi đã tập sức bền rất nhiều. Tôi tập cùng Pierre Paganini (cựu HLV thể lực của Roger Federer). Tôi vẫn đủ sức chiến đấu. Kể từ khi trở lại, tôi đã từng trải qua 2 tuần liên tiếp tập luyện giáo án của ngày trước và tôi thích nghi được. 

Tôi đã phải trải qua một hành trình khá dài sau phẫu thuật. Trước khi tới PSG, tôi từng tập ở Bordeaux 2 tháng nhưng không có tác dụng gì. Nhờ trang thiết bị đặc thù của PSG tôi mới trở lại được. 

PV: Anh có theo dõi thông tin tennis thường xuyên không và anh nghĩ sao về sự kiện Daniil Medvedev leo lên số 1 thế giới?

Stanislas:  Tôi đọc không sót tin nào về tennis. Mỗi ngày, tôi tập hồi phục khoảng 5 tiếng, sau đó nghỉ ngơi. Vào buổi tối, tôi ngồi lướt tất cả các tin về tennis. Tôi theo dõi không thiếu drama nào trong năm qua đâu.

Còn về Daniil Medvedev, cậu ta hoàn toàn xứng đáng lên số 1. 

PV: Thi đấu ở tuổi này, anh có sợ chấn thương sẽ trở lại bất kỳ lúc nào không?

Stanislas: Dĩ nhiên rồi, tôi hay Federer, Nadal đã chơi tennis 15 – 20 năm, chúng tôi già rồi, dễ chấn thương hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nỗi sợ chấn thương là 1 thì tôi quyết tâm đến 10.

PV: Câu hỏi cuối cùng. Nadal, Federer, Djokovic, ai sẽ kết thúc sự nghiệp đầu tiên?

Stanislas: Tôi không so sánh Nadal với bất kỳ tay vợt nào khác, vì cậu ta khác biệt. Còn Roger, thú thật là tôi không thể biết. Tôi chỉ biết rằng nếu Roger còn có thể đứng trên sân, anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại. 

 

“Djokovic sợ tôi nhất”

Cũng trong bài phát biểu với L’Equipe, Stan Wawrinka cho rằng, Djokovic chính là tay vợt không muốn nghe tin anh trở lại nhất. Stan nói: “Djokovic là một tay vợt mạnh, nhưng tôi thích thi đấu với cậu ta nhất. Kiểu đánh của Nole hợp với tôi nhất. Có thể nói, Djokovic sợ tôi”. 

Wawrinka rơi… 217 bậc trên BXH

Stan Wawrinka hiện đang xếp ở vị trí thứ 237 trên BXH ATP. Vào thời điểm anh bắt đầu nghỉ để chữa trị chấn thương, tay vợt người Thụy Sĩ còn đang nằm trong Top 20. Như vậy chỉ sau 1 năm vắng mặt, Stan Wawrinka đã rơi tới 217 bậc trên BXH. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x