Tay vợt số 1 thế giới, Serena Williams không may dính cảm cúm ngay từ vòng 3 Roland Garros do thời tiết mưa nắng thất thường tại Paris. Chia sẻ với tờ BBC Sport, Serena Williams cho biết, tối nào cô cũng phải uống thuốc và có lúc từng nghĩ rằng có nên bỏ cuộc bởi do quá mệt mỏi. Nhưng giấc mơ giành được danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp đã thúc đẩy tay vợt nữ người Mỹ đã 33 tuổi này tiếp tục thi đấu và thành tích vào đến tận chung kết là một điều thật sự không thể tin nổi đối với chính cả bản thân Serena.
Serena Williams đang ốm khật khừ nhưng vẫn vào đến tận chung kết
Đây cũng là lần thứ 3, Serena Williams vào đến chung kết giải Grand Slam trên mặt sân đất nện này, sau 2 lần vô địch Roland Garros vào các năm 2002 và 2013. Nếu đăng quang sau trận chung kết sắp tới thì Serena Williams sẽ trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử có được ít nhất 20 danh hiệu Grand Slam trở lên, sau Steffi Graf (22 Grand Slam) và Margaret Court (24 Grand Slam).
Trong khi đó, đối thủ của Serena Williams chỉ là tay vợt hạt giống số 13 tại Roland Garros năm nay và chưa có nổi một trận thắng nào trong 8 lần gặp nhau trước đây. Lucie Safarova đã trở thành hiện tượng của giải đấu khi lần lượt loại các gương mặt sừng sỏ trên con đường tiến vào trận chung kết. Từ nhà ĐKVĐ Roland Garros, Maria Sharapova cho đến hạt giống 7, Ana Ivanovic đều chịu thua chỉ sau 2 set.
Giấc mơ vào đến chung kết Roland Garros của Lucie Safarova đã trở thành hiện thực
Chiến thắng tuyệt đối 7-5 7-5 ở trận bán kết đã giúp Lucie Safarova trở thành tay vợt người Czech đầu tiên vào đến một trận chung kết Roland Garros sau 34 năm, kể từ sau danh hiệu vô địch ở giải đấu này của Hana Mandlikova giành được vào năm 1981. Đây cũng là thành tích tốt nhất của tay vợt 28 tuổi người Czech này, sau khi từng vào đến bán kết Wimbledon hồi năm ngoái.
Trận chung kết đơn nữ Roland Garros giữa Serena Williams và Lucie Safarova sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (6/6).