Trở lại thời điểm tháng 12/2004, một người đàn ông có tên Jesus Aparico đã không may bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và bị rơi vào tình trạng hôn mê. Trước thời điểm xảy ra đó, Aparico là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Roger Federer – tay vợt Thụy Sỹ khi đó mới 23 tuổi và đã có được 4 danh hiệu Grand Slam.
Cuối tháng 8 vừa qua, sau một quãng thời gian khá dài, bỗng nhiên Aparico đã hồi tỉnh và dần dần hồi phục. Câu hỏi đầu tiên mà Aparico nói ra lại chính là về thần tượng Roger Federer của mình. Và khi biết được trong khoảng thời gian mình nằm trên giường bệnh, Federer đã giành tới được 17 chức vô địch Grand Slam thì Jesus Aparico đã cảm thấy sốc bởi quá đỗi vui mừng.
“Tôi đã hỏi về anh ấy [Roger Federer]. Tôi nghĩ rằng, thần tượng của mình đã từ giã sân thi đấu từ lâu rồi” – Aparico trả lời phỏng vấn của một tờ báo Tây Ban Nha, PuntodeBreak. “Khi người thân nói với tôi rằng, anh ấy vẫn đang chơi tennis khi đã 34 tuổi, và hiện đang đứng số 2 thế giới cùng với 17 danh hiệu Grand Slam, tôi còn cho rằng mọi người đang đùa. Thật không thể tin nổi”.
Aparico cũng hy vọng có thể lại tiếp tục được đến sân cổ vũ cho Roger Federer thi đấu trong thời gian sắp tới.