Bóng Đá Plus trên MXH

Rộ tin Novak Djokovic giải nghệ

24 phút trước
Những nghi vấn về khả năng Novak Djokovic giải nghệ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt sau thất bại tại Wimbledon trước Jannik Sinner.

    Tay vợt người Serbia được cho là có thể chia tay quần vợt trong vòng 12 tháng tới sau trận thua chóng vánh trước đối thủ trẻ Jannik Sinner tại Wimbledon. Ở tuổi 37, Djokovic đã không thể chống lại sức trẻ và tốc độ của đối thủ, để thua trong ba set liên tiếp. Thất bại này càng làm dấy lên những đồn đoán rằng anh có thể sắp khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình.

    Đã gần hai năm kể từ lần cuối cùng Djokovic giành Grand Slam, chức vô địch US Open 2023. Trong thời gian gần đây, anh thường bị cho là thiếu động lực thi đấu. Nick Kyrgios, một người từng thường xuyên chỉ trích Djokovic, nay lại là bạn thân của tay vợt người Serbia, cũng cho rằng Djokovic đang mất dần đam mê với quần vợt.

    Phát biểu trên podcast All on the Table, Kyrgios tiết lộ một cuộc trò chuyện đáng chú ý giữa anh và Djokovic trong phòng thay đồ tại Indian Wells hồi đầu năm nay: “Tôi nghĩ anh ấy sắp kết thúc rồi. Tôi hỏi thẳng anh ấy ở Indian Wells: ‘Sao anh còn ở đây? Sao anh còn chơi?’ Anh ấy chỉ trả lời: ‘Tôi không biết’. Tôi hỏi tiếp: ‘Còn con cái thì sao? Tôi biết anh muốn dành thời gian cho gia đình mà’. Và anh ấy lại nói: ‘Ừ, tôi cũng không biết’.

    "Đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ là anh ấy thực sự nhớ gia đình. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh ấy. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chơi thêm hơn một năm nữa. Không thể trọn cả năm nữa đâu. Anh ấy quá chuyên nghiệp. Nhưng nếu tôi là vợ của anh ấy, tôi sẽ rất tức giận. Giống như Andy Murray vậy, cả sự nghiệp thi đấu xong rồi lại nhảy sang làm huấn luyện viên, vẫn không ở nhà với gia đình”.

    Cùng với chia sẻ từ Kyrgios, huấn luyện viên cũ của Serena Williams, Rennae Stubbs, cũng đưa ra nhận định rằng Australian Open có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp Djokovic.

    Trong podcast của mình, bà nói: “Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Wimbledon là cơ hội tốt nhất để anh ấy giành thêm một Grand Slam, nhưng anh ấy đã không làm được. Tôi tin rằng mục tiêu lớn tiếp theo của Djokovic sẽ là Australian Open, một giải đấu vô cùng đặc biệt đối với anh ấy".

    "Mặc dù từng trải qua một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất tại Melbourne vài năm trước, nhưng Djokovic đã 10 lần đăng quang ở đây. Tôi không loại trừ khả năng Australian Open sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy”.

    Theo lịch trình, Djokovic dự kiến sẽ trở lại thi đấu tại Cincinnati Open vào tháng sau, tuy nhiên anh vẫn chưa xác nhận có tham dự hay không. Năm ngoái, anh đã rút lui khỏi giải này để dồn sức cho Olympic, nơi anh đã giành huy chương vàng.

    Dù chưa có tuyên bố chính thức nào, nhưng những dấu hiệu gần đây, từ sự mệt mỏi, xa cách gia đình, đến sự thiếu chắc chắn trong kế hoạch thi đấu, đang khiến nhiều người tin rằng thời khắc khép lại chương cuối của một tượng đài vĩ đại trong lịch sử quần vợt đang đến gần.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 24 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay