Bóng Đá Plus trên MXH

Richard Gasquet: 'Đẳng cấp của Federer thật khó tin'
Việt Hà (lược dịch) • 08:40 ngày 16/07/2020
Trong bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí GQ, tay vợt người Pháp Richard Gasquet chia sẻ về sự nghiệp tennis, nỗi ám ảnh chấn thương, về thế hệ mới trong làng quần vợt trước sự thống trị của bộ ba Djokovic, Federer và Nadal.

    GQ: Xin chào Gasquet, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương đặc biệt ở lưng…

    Gasquet: Vâng, tôi lại vừa có chấn thương khác. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Với chấn thương lưng, tôi có thể trở lại sau một đến hai tháng.

    Khi Andy Murray gần như phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương tưng tự, anh có lo ngại cho mình?

    Chấn thương của Murray khác tôi. Anh ấy bị ở hông, sụn gần như hỏng. Còn tôi có thể trở lại mà không gặp vấn đề gì.

    Trong những thời điểm phải nghỉ thi đấu, anh có nghiệm thấy giá trị của quần vợt trong cuộc sống của mình?

    Không. Tôi không cần phải tự làm tổn thương mình như vậy. Ngọn lửa, khát khao thi đấu vẫn ở trong tôi. Khi 19-20 tuổi, có thể tôi sẽ tự dày vò mình. Nhưng vào nghề được 5-6 năm, tôi biết cách đối phó với hoàn cảnh.

    Có thể nói rằng anh đã hy sinh nhiều thứ để trở thành một tay vợt chuyên nghiệp?

    Hy sinh ư, tôi không nghĩ vậy. Mục tiêu của tôi trong cuộc sống luôn là được chơi quần vợt và giành chiến thắng. Quần vợt là nơi tôi tận hưởng niềm vui.

    Nhưng cũng phải có lúc anh muốn vứt bỏ mọi thứ?

    Đúng, sẽ có những thời điểm thực sự khó khăn. Nhưng tôi thực sự đam mê môn thể thao này. Nếu treo vợt, tôi nghĩ phải ba đến bốn năm nữa.

    Cuộc sống hậu quần vợt của anh sẽ ra sao nhỉ?

    Đây là câu hỏi mà tôi gặp ngày một nhiều, dấu hiệu không tốt chút nào (cười). Tôi sẽ tiếp tục chơi tới khi nào sức lực còn cho phép.

    Gasquet cho rằng kỹ thuật đỉnh cao của Federer (bên trái) giúp tay vợt này vẫn áp đảo các đối thủ dù đã 38 tuổi

    Hãy nói một chút về quần vợt Pháp, khi anh là tay vợt số một tại Pháp thì chỉ đứng thứ 25 trên BXH của ATP…

    Đúng là không tốt lắm, thậm chí là tệ. Tôi từng ba lần xếp thứ 7 ATP, Tsonga từng đứng thứ 5, Monfils xếp hạng 6-7. Đúng là tệ cho các tay vợt Pháp. Gần đây có Lucas Pouille đã lọt vào bán kết Úc mở rộng. 

    Lucas hiện có một HLV nữ?

    Đó là Mauresmo. Cô ấy rất mạnh, giàu kinh nghiệm và có cá tính. Ở Pháp, Mauresmo là tay vợt nữ duy nhất hội đủ mọi phẩm chất. Lucas sẽ tiến bộ dưới tay Mauresmo.

    “Những chàng lính ngự lâm” của quần vợt Pháp (Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon) đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp…

    Pháp đã có một thế hệ tuyệt vời với 4 - 5 tay vợt nằm trong Top 10 ATP. Nhưng thế hệ kế tiếp chưa được mạnh mẽ như thế. Đó là điều khiến chúng tôi lo lắng.

    Nhiều người tin rằng anh, Tsonga hoặc Monfils phải có một danh hiệu Grand Slam. Nhưng rốt cuộc điều đó không bao giờ xảy ra. Lý do từ đâu?

    Lý do thì nhiều. Chúng tôi sống trong thời đại của Djokovic, Nadal và Federer. Chưa từng có ai giỏi hơn bộ ba này. Mỗi lần tôi lọt vào bán kết đều đụng phải họ. Suy cho cùng, chúng tôi không đủ mạnh để vượt qua họ.

    Phải chăng tâm lý thi đấu của anh kém hơn họ?

    Hoàn toàn không. Tâm lý chẳng đóng vai trò nào cả trong chuyện này. Federer đơn giản là có bộ kỹ năng đỉnh cao, Djokovic cũng vậy. Tôi có tinh thần thép, còn họ không có điểm yếu nào cả. Điểm mạnh của tôi là cú phát bóng. Còn họ toàn diện hơn về kỹ thuật. Khi bạn đánh giỏi hơn đối phương, tinh thần và tâm lý cũng lên theo. Đừng cho rằng tinh thần thép giúp Federer giành chiến thắng. Hãy nhìn vào trình độ tennis của anh ấy.

    Anh có thể thi đấu tới năm 38 tuổi như Federer không?

    Nếu tôi có tố chất tương tự Federer, tôi có thể làm được.

    Sự nghiệp bền bỉ của Federer có làm anh ngạc nhiên?

    Không. Động lực và thể lực của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Federer vẫn còn chơi rất tốt. Đẳng cấp của Federer thực sự khó tin.

    Trong số ba người Federer, Djokovic, Nadal, anh có thể chọn ra người giỏi nhất?

    Cả ba đều quá giỏi, làm sao tôi có thể chọn ra một người. Federer đã giành 20 Grand Slam, Djokovic vẫn là số một thế giới, Nadal đã 11 lần vô địch Pháp mở rộng…

    Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, Gasquet!

     

    Gasquet chỉ trích ATP
    Richard Gasquet bày tỏ sự bất bình với Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) về sự thiếu quan tâm tới các tay vợt trong việc phòng chống Covid-19. “Ở ATP, thật là thảm họa. Bạn phải tự chăm lo cho mình. Không ai quan tâm và hướng dẫn các tay vợt. Các liên đoàn, từ FFT (Pháp) cho tới USTA (Mỹ) chỉ là con rối. Trong khi tại đây (UTS), tôi được kiểm tra sức khỏe mỗi ngày”, tay vợt người Pháp phát biểu bên lề giải quần vợt UTS đang diễn ra tại Pháp. Đây là giải đấu không thuộc ATP với quy định y tế nghiêm ngặt trong bối cảnh toàn bộ hệ thống thi đấu ATP đình trệ vì Covid-19.

    Vài nét về Gasquet
    Tên đầy đủ:
    Richard Gabriel Cyr Gasquet
    Ngày sinh: 18/06/1986
    Nơi sinh: Beziers, Pháp
    Chiều cao: 1m83
    Thi đấu chuyên nghiệp: từ 2002
    Tay thuận: tay phải, cú trái một tay
    HLV: Thierry Tulasne, Fabrice Santoro
    Tổng tiền thưởng: 18.226.854 USD
    Thành tích: 542 thắng – 323 thua
    Danh hiệu: 15
    Xếp hạng cao nhất: 7 (09/07/2007)
    Xếp hạng hiện tại: 50 (16/03/2020)
    Thành tích tại Grand Slam: lọt vào vòng 4 đơn nam Úc mở rộng (2007, 2008, 2012, 2013), tứ kết Pháp mở rộng (2016), bán kết Wimbledon (2007, 2015), bán kết Mỹ mở rộng (2013), vô địch đôi nam nữ Pháp mở rộng (2004), vô địch Davis Cup (2017)

    XEM THÊM

    'Hot girl' streamer CSGO gốc Việt bất ngờ tự tử ở tuổi 26

    Thời trai trẻ dữ dội của các đô vật biểu diễn WWE

    Béo phì, tiêu chí thành công trong môn bóng đá kiểu Mỹ

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội