Rafael Nadal vượt qua nghịch cảnh: Hội chứng Mueller-Weiss & trái tim dũng cảm

HOÀNH BỒ
09:42 ngày 08-06-2022
Rafael Nadal được biết đến với danh xưng ông vua sân đất nện, và lúc này đang là ông vua Grand Slam với 22 lần chinh phục. Nhưng vượt lên trên cả tài năng của một thiên tài, đó là sự can trường của một trái tim dũng cảm.
Rafael Nadal vượt qua nghịch cảnh: Hội chứng Mueller-Weiss & trái tim dũng cảm

Hội chứng Mueller-Weiss, bàn chân mái vòm

Câu chuyện về hội chứng Mueller-Weiss của Rafael Nadal đã có từ 17 năm nay. Nó không mới, nhưng tính thời sự thì chưa bao giờ nguội. Những ai từng chứng kiến hình ảnh tay vợt người Tây Ban Nha phải di chuyển trên đôi nạng vào cuối năm 2018 sẽ càng trân quý chiến tích Roland Garros 2022 vừa qua. Đó có lẽ là chức vô địch đẹp nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Rafa.

Vậy, hãy nói về cái gọi là hội chứng Mueller-Weiss mà Nadal đã, đang và sẽ còn phải gánh chịu trong gần 2 thập kỷ. Tờ Marca đăng tải ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực này - ông Gilbert Versier - cựu trưởng khoa chỉnh hình bệnh viện Vincennes ở Pháp, để NHM hiểu rõ hơn nỗi thống khổ của Rafa.

Bác sỹ Gilbert Versier cho hay: “Đây là một căn bệnh hiếm nhưng di chứng luôn rất dai dẳng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Chưa có một cách lý giải thực sự rõ ràng về nguồn gốc của hội chứng Mueller-Weiss”.

“Về cơ bản, với các bệnh nhân của Mueller-Weiss, vòm bàn chân rõ ràng hơn, khoảng cách giữa lòng bàn chân và sàn nhà lớn hơn so với người bình thường. Thay vì tiếp xúc gần như toàn bộ lòng bàn chân xuống sàn nhà, bệnh nhân Mueller-Weiss có lòng bàn chân mái vòm, cong lên và tạo ra một khoảng hở”.

Cựu trưởng khoa chỉnh hình bệnh viện Vincennes nói thêm: “Đương nhiên là căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong việc di chuyển. Mỗi bước đi của họ trở nên nặng nhọc và đau đớn. Nhưng điều đáng lo ngại nhất, đó là khi các mạch máu bị đè nén trong nhiều năm sẽ ảnh hưởng đến xương chậu. Khung xương chậu bị đè nén có thể dẫn đến tình trạng hoại tử”.

Đằng sau vinh quang là những cơn đau mà Rafael Nadal đã phải chịu đựng nơi bàn chân

Y học chưa tìm ra được nguồn gốc hình thành một cách rõ ràng của hội chứng Mueller-Weiss. Và đặc biệt, nó rất hiếm khi xảy ra ở người trẻ. Bác sỹ Versier lý giải tại sao Nadal lại là một trong số ít người đó: “Mueller-Weiss không phải căn bệnh tiến triển nhanh, mà suy thoái theo thời gian dài. Viêm xương tủy thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi là một lý do. Người bị gãy xương, trong quá trình phục hồi không đúng cách cũng có thể là nguồn cơn của Mueller-Weiss”.

Nadal đã phải hy sinh như thế nào cho tennis?

Rafael Nadal được chẩn đoán mắc Mueller-Weiss từ năm 19 tuổi. Đó là thời điểm anh lần đầu tiên chạm tay đến danh hiệu Roland-Garros, trong lần đầu tham dự. Từ năm 2005 khi còn là một chàng thiếu niên đến khi là một đàn ông bước vào đoạn cuối sự nghiệp của tuổi 36, 17 năm của Rafa là hàng triệu bước đi gây đau đớn.

Với người bình thường, một bước đi tập tễnh đã gây khó nhọc. Nhưng với một VĐV thể thao chuyên nghiệp hoạt động với cường độ cao nhất, thì đó còn là câu chuyện kinh dị gấp bội phần. Rất nhiều lần trên mặt sân đất nện, ông vua của Roland Garros trượt ngã. Có khi anh ngã vì cố gắng quá sức cho một pha bóng không tưởng. Nhưng cũng có khi Mueller-Weiss khiến Rafa ngã quỵ.

Trước trận đấu với Novak Djokovic ở tứ kết vừa qua, Rafael Nadal thừa nhận rằng đó có thể là lần cuối cùng anh hiện diện với tư cách một VĐV tennis chuyên nghiệp. Những năm qua, khi cơn đau đớn giằng xé tột cùng, Nadal buộc lòng phải chuẩn bị cho một cuộc đời không thi đấu tennis. Anh lập Học viện Nadal ở quê nhà Mallorca, sẵn lòng trở thành một người thầy tận tuỵ.

Thực ra, hội chứng Mueller-Weiss ở Nadal không phải “vô phương cứu chữa”. Một phác đồ điều trị với nhiều cuộc phẫu thuật có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, như bác sỹ Versier tiết lộ, điều đó có nghĩa sự nghiệp tennis đỉnh cao của Nadal sẽ khép lại. 

Đơn giản vì với những người phẫu thuật điều trị Mueller-Weiss, họ sẽ không thể đi lại một cách bình thường trong thời gian dài, để rồi có thể bước đi như bao người khác. Hơn hết, “trong thể thao đỉnh cao, bất kỳ thủ thuật cắt bỏ một phần xương nào đều không được phép”.

Vậy là, một ngày nào đó để trở thành người bình thường với những bước đi không đau đớn, Rafael Nadal sẽ phải đoạn tuyệt với tennis. Với NHM, hãy tận hưởng những trận đấu đỉnh cao của một thiên tài với trái tim dũng cảm.

Nadal sẵn lòng ủng hộ Nole
Rafael Nadal đang bỏ túi 22 danh hiệu Grand Slam để trở thành tay vợt nam thành công nhất trong kỷ nguyên Mở. Anh đã bỏ lại 2 kỳ phùng địch thủ Roger Federer và Novak Djokovic ở sau lưng.

Tuy nhiên, Nadal hiểu rằng với một tay vợt có tham vọng và tài năng phi thường như Djokovic, sẽ là không dễ để anh giữ được vị trí số 1 trong lịch sử tennis. 

Tân vương Roland Garros chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi sẽ không hề cảm thấy khó chịu nếu Novak giành Grand Slam thứ 23, còn tôi dừng lại ở 22. Niềm hạnh phúc của tôi với tennis sẽ không hề giảm bớt. 100% là như vậy”.

“Tôi tự hào được đối đầu Nadal”
Casper Ruud là bại tướng của Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros 2022 vừa qua. Trận đấu kết thúc chóng vánh sau 2 giờ 18 phút với tỷ số 6-3, 6-3 và 6-0 nghiêng về ông vua sân đất nện.

Với Casper Ruud, tay vợt hạng 6 thế giới chẳng hề phiền lòng, sau khi bỏ túi 1,1 triệu euro. Anh nói với Tennis 365: “Tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc ở trận chung kết vừa qua trong một thời gian dài. Vào một ngày nào đó, tôi sẽ kể lại cho con cháu mình rằng tôi đã có cơ hội đối đầu Nadal ở một trận chung kết Roland Garros. Đó là khoảnh khắc của cuộc đời”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x