Tay vợt người Canada sẽ có trận đầu tiên gặp Risa Ozaki người Nhật Bản cùng sinh năm 1994, vào 21h30 tối nay theo giờ Việt Nam.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bỏ lỡ giải đấu này. Tôi là một tay vợt đua tranh cho nên tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu, nhất là đây lại là một giải Grand Slam”, Bouchard trả lời phỏng vấn TSN.
“Chấn thương đó sẽ hồi phục tuần này, và đối với tôi đó là một quyết định phù hợp. Tôi không muốn nghĩ đến nó. Khi ra sân thi đấu tôi sẽ như một tay vợt khỏe mạnh. Rồi mọi chuyện sẽ giải quyết hậu quả sau.”.
Bouchard bị đau ở mắt cá chân bên phải lúc đang tập luyện ở giải đấu tại Nurnberg. “Thật không may. Tôi đang chạy để thực hiện một cú bỏ nhỏ thì mặt sân đất nện quá dày đã ngăn cản một cú trượt và gây nên chấn thương.”.
Ở Madrid Open vừa qua, tay vợt xinh đẹp 23 tuổi đã xuất sắc đánh bại Maria Sharapova - tay vợt đàn chị đã bị cô gọi là “kẻ lừa dối” sau vụ doping, và Angelique Kerber trước khi thua Svetlana Kuznetsova ở tứ kết.
Bouchard đã rút không tham dự vòng loại ở Rome và sau đó thì dính chấn thương ở Nurnberg và cũng không thể tham dự giải.
2014 là mùa giải thành công nhất của hoa khôi banh nỉ tính đến lúc này. Bouchard đã lọt vào đến chung kết Wimbledon (thua Petra Kvitova), bán kết Roland Garros (thua Maria Sharapova) và Australian Open (thua Li Na), trước khi dự WTA Finals cuối mùa.
Nhưng trong 3 năm qua, Bouchard đã đánh mất đi phong độ cao, thường bị loại sớm ở các giải đấu mình góp mặt và hiện đang xếp hạng 52 thế giới.