Khi Rafael Nadal và Andy Murray đều bị loại từ rất sớm, thì dường như niềm hy vọng vào một trận Chung kết hoàn hảo được dồn hết vào hai cái tên: Federer và Djokovic. Và họ đã không làm số đông người hâm mộ phải thất vọng.
Có cảm giác như Federer càng đánh càng hay, càng vào sâu càng sung sức. Thi đấu với tay vợt trẻ từng hạ gục Rafael Nadal là Alexandr Dolgopolov, Federer thậm chí còn giành một chiến thắng dễ dàng nhất kể từ đầu giải.
Lối đánh thô cứng, dễ bắt bài của Dolgopolov đã phá sản hoàn toàn trước phong cách uyển chuyển đến từ Federer. Trận đấu nhanh chóng kết thúc sau 2 set 6-3, 6-1 nghiêng về phía Tàu tốc hành.
Khó khăn đổ dồn về phía hạt giống số 2 của giải, Novak Djokovic khi anh đụng độ tay vợt nước chủ nhà John Isner.
Phong cách đánh của Inser đơn giản, song nhiều khi đối thủ biết trước cũng không làm được gì. Những cú giao bóng vô cùng hiệu quả đã giúp tay vợt chủ nhà chơi ngang ngửa với một Djokovic sắc sảo và toàn diện hơn trong 2 set đầu tiên.
Song, đến set 3, chấn thương ở đầu gối trái đã không cho phép Isner thi đấu với cường độ cao như trước và đành chấp nhận thua một cách dễ dàng. Tỷ số chung cuộc nghiêng về Djokovic: 7-5, 5-7, 6-1.
Như vậy Djokovic sẽ lại có dịp đối đầu Federer trong một trận chung kết, sau khi thúc thủ ở trận chung kết Dubai cách đây 2 tuần.
Tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt đang là 17-15. Và Indian Wells là giải đấu rất có duyên với Tàu tốc hành khi anh đã giành đến 4 danh hiệu, gấp đôi số lần vô địch của Djokovic tại đây.
Biết đâu, cái duyên cùng sự hồi xuân mạnh mẽ sẽ lại giúp cho Federer một lần nữa tạo nên bất ngờ...