“Tôi thực sự không cảm thấy vui một chút nào” – tay vợt số 2 thế giới, Roger Federer chia sẻ. “Bỗng nhiên ở đâu mọc ra cậu bé đó ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy cố gắng muốn chụp một tấm ảnh và không ai ngăn cản hành động đó, mặc dầu tôi đã nhìn thấy một vài nhân viên an ninh ở ngay trong đám đông”.
Cũng ngay tại Paris hôm trước, tại sân tập đã có tới 3-4 đứa trẻ xuất hiện ngay trên sân và rõ ràng Federer không hài lòng về công tác an ninh lỏng lẻo của ban tổ chức Roland Garros. “Tôi đề cập về vấn đề an ninh này không chỉ riêng cho cá nhân mình mà còn thay mặt cho cả các tay vợt khác. Ai cũng sẽ cảm thấy không được an toàn trong tình huống như vậy, vì đâu có biết trước được điều gì có thể xảy ra”.
Trước sự việc đó, đại diện cho Ban tổ chức Roland Garros năm nay, Gilbert Ysern – giám đốc giải đấu đã phải đích thân đến xin lỗi Federer và cam kết sẽ tăng cường an ninh hơn nữa, đảm bảo cho các tay vợt thi đấu tại Roland Garros yên tâm hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên tại Roland Garros, tay vợt 33 tuổi người Thụy Sỹ này bị đối mặt với sự hâm mộ thái quá của khán giả. Ở trận chung kết năm 2009 sau khi đánh bại Robin Söderling, Roger Federer đã bị một khán giả đồng hương đuổi theo ngay sân để chụp lên đầu một chiếc mũ màu đỏ.
Federer từng dính "tai nạn" ở trận chung kết Roland Garros 2009
VIDEO: Federer bị fan ép chụp ảnh selfie
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |