Bóng Đá Plus trên MXH

Djokovic khiến chú Nadal lo lắng ngay từ lần đầu nhìn thấy
Nhật Quang • 09:26 ngày 15/07/2020
Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến Novak Djokovic thi đấu, cựu HLV của Rafael Nadal đã nhận ra tài năng thiên bẩm của tay vợt Serbia mới 18 tuổi lúc ấy.

    Wimbledon 2005 ghi dấu mốc lần đầu tiên ra mắt của Djokovic ở All England Club và thời điểm đó, anh chưa lọt vào top 100 thế giới. Ở trận ra quân, tay vợt Serbia gặp đối thủ Juan Monaco. Ông Toni Nadal tiện đường đã ghé qua sân số 18 để xem người quen Monaco thi đấu ra sao và thấy vô cùng ấn tượng trước những đường bóng của đối thủ bên kia lưới.

    "Cậu thanh niên kia là ai thế?", cựu HLV của Rafael Nadal hỏi một khán giả đang xem trận đấu. "Cậu ta mới 18 tuổi và nằm ngoài top 100 thế giới", người đó đáp.

    "Cậu ta tên gì?", ông Toni Nadal hỏi tiếp và nhận được câu trả lời. "Novak Djokovic". Cái tên đó ngay lập tức hằn sâu vào trí nhớ của ông.

    Sau khi xem thêm vài phút, chú ruột của Nadal đi vào phòng thay đồ, nơi Nadal đang chờ sẵn. Không giấu được sự lo lắng, ông nói với cháu mình: "Rafa, chúng ta có một vấn đề. Chú vừa thấy một cậu nhóc chơi tuyệt lắm".

    Sau đó, cả hai hay tin Djokovic đã đánh bại Monaco để giành vé đi tiếp và đó mới là chiến thắng thứ hai của tay vợt Serbia ở Grand Slam. Tại vòng hai, Djokovic đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Gullermo Garcia-Lopez. Anh thua hai set đầu tiên và bị đối thủ dẫn 5-3 trong set ba. Tưởng chừng trận đấu khép lại ở game quyết định sau đó, nhưng trọng tài lại cho rằng, bóng đã ra ngoài trong tình huống đó.

    "Thật không thể tin nổi. Tôi đã có một quả giao bóng hoàn hảo khi đang dẫn 5-4, 40-30 ở set ba. Đúng lúc chúng tôi đến gần lưới chuẩn bị bắt tay chúc mừng thắng lợi thì trọng tài tuyên bố không công nhận điểm đó", Garcia-Lopez nhớ lại.

    Trận đấu tiếp diễn và sau đó Djokovic đã cứu nguy cả ba match-point đối mặt để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng kéo dài năm set kịch tính.

    "Cậu ấy là tay vợt không bao giờ dễ dàng đầu hàng. Khi đó, tôi đã nhận thấy cậu ấy có một tiềm năng rất lớn", Garcia-Lopez chia sẻ. "Cậu ấy đánh cuối sân quá tốt. Nếu đối thủ là người khác, tôi đã thắng. Djokovic sinh ra đã là một chiến binh".

    Tại Wimbledon năm đó, Djokovic đã dừng chân ở vòng ba sau khi thua Sabastien Rene Grosjean xếp hạt giống số chín.

    Cả ông Toni Nadal và tay vợt Garcia-Lopez đều đã dự đoán đúng về tài năng của Djokovic. Hiện tại, tay vợt Serbia cùng với Nadal và Roger Federer tạo nên thế chân vạc thống trị làng quần vợt thế giới trong nhiều năm qua. Djokovic đã giành được tổng cộng 17 danh hiệu Grand Slam và có 282 tuần trên ngôi số một thế giới.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội