Bóng Đá Plus trên MXH

Zlatan Ibrahimovic: 'Milan cứ như thế này thì đừng hòng tôi ở lại'
Minh Huy • 09:06 ngày 11/07/2020
Zlatan Ibrahimovic tiếp tục gây sốc với bài phỏng vấn mới nhất trên La Gazzetta dello Sport. Ibra chỉ trích thẳng vào ban lãnh đạo CLB hiện tại, đặc biệt là cách hành xử của GĐĐH Ivan Gazidis. Tiền đạo người Thụy Điển khẳng định rằng, đây không phải Milan mà anh trông đợi khi quyết định quay lại.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A 2019/20

    Sau phát biểu gây sốc “Tôi là chủ tịch, là HLV, cũng là cầu thủ” cách đây không lâu, Ibra tiếp tục thẳng thắn lôi ra những vấn đề hiện tại của Milan, đặc biệt từ thượng tầng CLB. “Nếu như tình hình cứ thế này, sẽ rất ít khả năng gặp lại tôi ở Milan vào mùa tới. Thành thực mà nói, tôi đang chơi bóng không lương.

    Milan hay Ibra đều không thuộc về Europa League, nhưng lãnh đạo nơi đây không đủ quyết liệt để đưa một Rossoneri như tôi biết trở lại Champions League”, tiền đạo người Thụy Điển nói một cách gay gắt. 

    Dù đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp cầu thủ, nhưng Ibra vẫn khát khao thi đấu để giành chiến thắng. Anh luôn thể hiện “cái tôi” ngông cuồng, nhưng cũng đã giúp Milan thay da đổi thịt ở giai đoạn lượt về, đặc biệt khi Serie A 2019/20 trở lại sau đại dịch Covid-19. “Tôi chơi bóng là để giành chiến thắng, hoặc sẽ ở nhà. Ban lãnh đạo nói rằng, tôi mà chọn nghỉ hưu tại Mỹ thì quá dễ dàng, thế là tôi trở về Milan. Tôi ở đây đơn thuần vì đam mê và không nhận bất cứ đồng lương nào.

    Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, tôi đã nghĩ có thể tới lúc mình giải nghệ… Nhưng may mắn thay, bóng đá được nối lại. Chúng tôi lại được thi đấu. Cơn lười của tôi cũng đã từng lấn át tất cả. Nhưng chỉ 2 ngày sau, tôi đã sẵn sàng trở lại với đội. Ibra là thế. Mọi người phải nói với tôi hãy chậm lại một chút để mọi người còn theo”, Ibra nói thêm về lý do anh trở lại Milan vào lúc xế chiều của sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng.

    Ibrahimovic luôn khát khao chiến thắng và muốn cả đội Milan cũng phải như vậy

    Khi quyết định trở về Milan sau bảy năm rưỡi chia xa, Ibra đem theo rất nhiều hoài bão. Anh muốn làm điều gì đó để cải thiện đội bóng áo sọc đỏ đen, để gieo chút gì đó cho tương lai CLB mà anh luôn yêu mến, ngưỡng mộ.

    Tuy nhiên, rất đáng tiếc, Ibra trở lại vào một thời điểm rất rối ren với quá nhiều thay đổi thượng tầng, phong cách làm việc mới theo kiểu doanh nghiệp, không còn là Milan gia đình như thời Berlusconi nữa. Anh ám chỉ vụ GĐTT Zvonimir Boban bị sa thải, còn GĐKT Paolo Maldini cũng sắp phải ra đi không phải là cái cách mà một đội bóng khổng lồ như Milan cư xử, bởi nó “bạc bẽo, không hề nhân văn”. Đó là cú sốc văn hóa bởi Ibra vẫn giữ những hình ảnh đẹp từ thời 2010-2012 mà anh gắn bó với đội chủ sân San Siro.

    “Ibra sinh ra để chơi bóng và luôn là cầu thủ xuất sắc nhất. Các bạn đã thấy tôi như thế nào trong hai tháng qua. Và các bạn cũng thấy những gì đang diễn ra tại CLB. Ibra không phải là cầu thủ của Europa League và Milan cũng không phải đội bóng để dự Europa League.

    Tôi cần những lời giải thích rõ ràng về tương lai, của tôi và của Milan. Tôi đã nói rồi, đây không phải là một Milan vĩ đại mà tôi đã biết, đó là sự thực, chúng ta cần làm những điều tốt nhất trong tình huống tệ hại này. Tôi không biết còn có một Milan khác nữa, thực sự tôi chưa bao giờ khép lại những cánh cửa. Nhưng tôi chỉ tới nơi mà tôi có được quyền kiểm soát, không phải một nơi mà lời nói chẳng có chút giá trị gì. Tôi vẫn còn rất đam mê với những gì tôi đang làm”, Ibra nhấn mạnh thêm.

    Cuối cùng, Ibra nói với giọng khinh miệt “Ralf Rangnick là ai ư? Tôi thậm chí còn không biết ông ấy!”, một câu nói cho thấy chắc chắn anh sẽ rời Milan khi mùa giải này kết thúc.

    Chỉ có Rebic hơn Ibra
    Sau khi trở lại Milan vào tháng 1/2020, Ibra đã đặt dấu giầy lên 8 bàn thắng (5 bàn, 3 kiến tạo) sau 11 trận tại Serie A. Tính ra, trên mọi đấu trường, anh đã ghi 6 bàn, kiến tạo 3 lần/13 trận. Và chỉ có Ante Rebic đóng góp nhiều hơn Ibra cho Milan ở giai đoạn lượt về với 10 bàn và 1 kiến tạo.

    “Đằng sau những phát ngôn ngông cuồng nhưng tràn đầy sự thực chính là một Zlatan rất yêu Milan. Với Ibra, Milan và các CĐV của họ xứng đáng nhận được một sự an ủi cùng những cống hiến của anh. Ibra ở đó, vì Milan”, La Gazetta dello Sport.

    XEM THÊM

    Inter cần một Lautaro không có Messi trong đầu

    Milan ngược dòng hạ Juventus: Chiến thắng danh dự của Stefano Pioli

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội