Từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ để trở thành ngôi sao bóng đá
“Tôi biết vần trái bóng từ trước lúc biết nói. Ngay từ bé, tình yêu với trái bóng tròn đã ngấm vào máu thịt của tôi”, trung vệ Yann Aurel Bisseck của Inter tâm sự trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với phóng viên của Sky Sport Italia. Tuyển thủ Đức cho biết thêm: “Nhưng ban đầu, tôi chỉ xem bóng đá là một thú vui. Ngày bé, tôi cũng rất ham học và học rất giỏi. Tôi từng ước mơ trở thành một bác sĩ. Thậm chí, tôi đã tham dự kỳ thi để trở thành một bác sĩ khoa tim mạch”.
Bước ngoặt đến với Bisseck năm anh 16 tuổi. Trung vệ của Inter vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, khi bố gọi anh đến bên và nhắc nhở: “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết, con trai ạ. Đã đến lúc con phải đứng trước sự lựa chọn: Hoặc bóng đá, hoặc theo đuổi con đường trở thành một bác sĩ”. Bisseck được ông bố cho phép suy nghĩ 3 ngày để đưa ra câ