BÀN THẮNG
Parma: Mauri (60')
VIDEO: Parma 1-0 Juventus
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trước chuyến làm khách tới sân Ennio Tardini của Parma, Juventus đang có mạch 4 trận thắng liên tiếp ở Serie A và nhiều người cho rằng đội bóng của HLV Max Allegri sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn để nối dài thành tích trên. Tuy vậy, trong một ngày mà dàn sao của "Bà đầm già" thi đấu bế tắc và tâm trí còn mải nghĩ để trận đấu với AS Monaco ở lượt đi tứ kết Champions League, Parma đã may mắn có được chiến thắng 1-0.
Trở lại với diễn biến trận đấu, Juve dù cất khá nhiều trụ cột ở trận này để dành sức cho cuộc đối đầu với Monaco vào giữa tuần sau nhưng với đẳng cấp vượt trội, họ vẫn dễ dàng làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Parma (trái)
Bước sang hiệp 2, các nhà ĐKVĐ Italia vẫn miệt mài tấn công nhưng không mang lại nhiều hiệu quả và họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 60. Xuất phát từ đường chuyền của Ishak Belfodil, Jose Mauri đã có một cú dứt điểm chính xác làm bó tay thủ thành Marco Storari, mở tỉ số 1-0 cho Parma.
Bị dẫn bàn, HLV Allegri đã quyết định tung Alvaro Morata và Simone Pepe vào sân với hi vọng kiếm được 1 trận hòa ở sân Tardini, song kết quả 1-0 vẫn không thay đổi. Thua trận, Juve ngậm ngùi hứng chịu thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa giải nhưng vẫn giữ vững được ngôi đầu bảng với 70 điểm sau 30 vòng đấu. Dù vậy, đội bóng thành Turin đã có bước chạy đà không được như ý trước cuộc tiếp đón Monaco.
VIDEO: Verona 0-3 Inter |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Ở trận đấu còn lại, Inter Milan dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Hellas Verona 3-0 nhờ các pha lập công của Mauro Icadi (11'), Rodrigo Palacio (48') và pha đá phản lưới của Moras (90'+2). Kiếm được 3 điểm, đoàn quân của Roberto Mancini vẫn đứng thứ 9 với 41 điểm còn Verona xếp thứ 15 khi có được 33 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Parma: Mirante; Santacroce (Cassani 80'), Mendes, Feddal; Varela, Jose Mauri (Lila 82'), Jorquera, Nocerino, Gobbi; Ghezzal, Belfodil (Prestia 86').
Juventus: Storari; Lichtsteiner, Chiellini, Ogbonna, Padoin; Vidal, Marchisio, Sturaro (Pepe 67'); Pereyra (Morata 62'); Coman (Vitale 80'), Llorente.