Milan đã có trận đấu tồi tệ ở Champions League. Trong hiệp 1 trận gặp Ajax, Rossoneri chỉ cầm bóng 25% và không tung ra nổi cú sút nào. Họ cũng chỉ có bàn gỡ hòa may mắn sau pha ăn vạ quá lộ liễu kiếm penalty của Balotelli. Với sự chuẩn bị tồi tệ như thế, nhưng đoàn quân của HLV Allegri phải hành quân đến sân của Juve cuối tuần này. Rõ ràng, một dự cảm không lành bao phủ lấy Rossoneri.
Nhưng may cho Milan khi Juve cũng không có phong độ tốt. Rạng sáng qua, họ bị Galatasaray cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, Juve vẫn được đánh giá cao hơn Milan khi được đá trên sân nhà, dù còn có thể mất cả Lichtsteiner và Vucinic do chấn thương.
Một trận đại chiến nữa ở vòng này là cuộc đối đầu giữa Inter và Roma. Giallorossi hiện toàn thắng cả 6 vòng đầu và hiên ngang ở ngôi đầu BXH. Dấu ấn mà HLV Rudi Garcia đặt lên Roma đang là cực kỳ rõ nét. Có nhiều lý do để giải thích cho thành công của Garcia, như ông được tự do xây dựng Roma và toàn quyền trong chuyển nhượng. Với Garcia, Roma còn tìm lại sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau 6 vòng mùa này, Roma mới thủng lưới 1 bàn, trong khi con số ở cùng kỳ mùa trước là 11 bàn.
Cuối tuần này, Garcia sẽ có thử thách khó khăn đầu tiên khi gặp Inter của Mazzarri. Liệu Giallorossi sẽ còn tiếp tục bay cao hay Inter sẽ là đội đầu tiên hạ gục họ?
CON SỐ:
0 - Sau 5 vòng đấu, Pirlo vẫn chưa có nổi một pha kiến tạo nào cho Juventus. Trong khi đó, một mình hậu vệ Bonucci đã có 3 đường chuyền thành bàn.
8 - Milan đã ghi 8 bàn trong 10 phút cuối trên mọi đấu trường mùa này.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Natali (Bologna), Lanzafame (Catania), Marchese (Genoa), Balotelli (Milan), Mauri (Lazio), De Lucia (Livorno), Amauri, Marchionni (Parma), Costa, Krsticic (Sampdoria), Gazzi, Barreto, Gillet (Torino), Conti (Cagliari)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
5 bàn: Cerci (Torino), G.Rossi (Fiorentina)
4 bàn: Hamsik (Napoli)