Bóng Đá Plus trên MXH

Trời sinh Dybala, sao còn sinh Messi và CR7?
Quang Hoà • 16:02 ngày 28/07/2019
Tiền đạo Paulo Dybala của Juventus từng được đánh giá là một trong những tiền đạo tài năng nhất thế giới đủ khả năng thay thế 2 biểu tượng Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, đến giờ anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và còn bị chính bộ đôi danh thủ nói trên kìm hãm sự thăng tiến.

    Khởi đầu như mơ

    Thực tế thì không phải vô cớ mà Dybala lại được nhiều người xếp "chung mâm" với Neymar hay Mbappe, những cầu thủ có thể thay thế vị trí tượng đài đã được Messi và Ronaldo nắm giữ từ nhiều năm nay. Nếu không tài năng, anh đã chẳng thể kiếm được tấm vé thông hành sang Juve từ cách đây 4 năm với giá 40 triệu euro, mức phí không hề rẻ với cầu thủ khi ấy mới 21 tuổi.

    Việc Juve trao cho Dybala chiếc áo số 10 trước đó thuộc về những tên tuổi lớn như Platini, Del Piero, Baggio hay Tevez cũng phần nào cho thấy Bà đầm già thành Turin xem trọng chân sút trẻ người Argentina đến thế nào.

    Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Juve, anh đã đền đáp sự tin tưởng của BLĐ đội bóng chủ quản bằng 23 pha lập công ở mọi sân chơi (nhiều nhất đội). Đến mùa giải tiếp theo, cựu tiền đạo Palermo tiếp tục thi đấu nổi bật khi "nổ súng" 19 lần để giúp Juve giành cú đúp ở giải quốc nội và vào đến trận chung kết Champions League.


    Với màn khởi đầu ấn tượng như vậy, đáng ra Dybala phải thăng tiến chóng mặt để vươn lên một tầm cao mới. Tiếc là 4 năm sau khi đầu quân cho Juve, cầu thủ 25 tuổi này chẳng những không tỏa sáng mà còn ngày càng bị Messi và Ronaldo làm cho lu mờ.

    Từ người hùng đến người thừa

    Khi Juve bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo từ Real hồi mùa Hè năm ngoái, chắc hẳn tất cả đều biết Dybala phải nhường bớt đất diễn cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ sự xuất hiện của Ronaldo lại cuối cùng lại ảnh hưởng tiêu cực đến Dybala đến thế.

    Thật vậy, từ chỗ là chủ công của Juve với 26 pha làm bàn ở mùa 2017/18, mùa vừa rồi do Dybala phải phục vụ Ronaldo là chính nên chỉ có vỏn vẹn 10 lần làm tung lưới đối phương. Đây là thành tích tệ hại nhất của anh kể từ khi đầu quân cho đội bóng áo sọc trắng đen.


    Nếu như ở CLB Dybala bị Ronaldo lấn át, thì ở cấp độ ĐTQG anh cũng phải sắm vai phụ cho Messi. Sau khi không được dự Copa America 2016 và đá vỏn vẹn 22 phút ở Worl Cup 2018, Dybala cũng chỉ ra sân tổng cộng 91 phút ở Copa America 2019.

    Đây là giải đấu mà chính Messi cũng phải thừa nhận anh không hài lòng với phong độ của mình. Tuy nhiên, danh tiếng quá lớn vẫn là điểm tựa để cầu thủ thuộc biên chế Barcelona này không phải lo bị mất suất đá chính vào tay Dybala.

    Trong tình cảnh bi đát như hiện nay, việc mà Dybala cần làm là chuyển đến một bến đỗ mới để khẳng định tài năng. Đáng tiếc là dù đã được cả Man United lẫn Tottenham liên hệ, mới đây anh lại khẳng định mình sẽ quyết bám trụ ở Juve và tiếp tục chiến đấu. Không biết Dybala có biết tự lượng sức hay không, nhưng cứ tình hình này thì có lẽ phải cần thêm vài năm để anh tạo ra được bước đột phá.

    Ronaldo ăn mừng kiểu Dybala sau khi ghi bàn vào lưới Sassuolo
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội