Bóng Đá Plus trên MXH

Tham vọng phục hưng của AC Milan: Hãy bắt đầu từ Serie A
Kinh Thi • 09:07 ngày 14/06/2017
Nói đến AC Milan trong kỷ nguyên hiện đại là phải nói đến Silvio Berlusconi. Ông bất ngờ xuất hiện, mua lại AC Milan vào năm 1986, và chỉ 2 năm sau thì Milan chấm dứt cơn khát Scudetto, trở lại ngôi vô địch Serie A lần đầu tiên sau 9 năm chờ đợi.
    Ở Calcio, nơi Michel Platini và Diego Maradona từng ngự trị ngay trước đó, thiên hạ bỗng chỉ muốn nghe hoặc nói về Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard của AC Milan. Và cũng từ đó, cả một thời kỳ huy hoàng mở ra cho một AC Milan tưởng như đã chìm mãi vào sự quên lãng.

    Berlusconi có tiền - dù vào thời điểm 1986 thì ngay cả giới săn tin sành sỏi nhất ở Serie A cũng không biết nguồn tiền của Berlusconi là từ đâu ra. Nhưng đồng tiền không bao giờ đảm bảo được thành công trong môn bóng đá. Cứ hỏi Inter trong thời kỳ trước khi bùng nổ scandal Calciopoli. Vấn đề là phải có một chiến lược xuất sắc, đi kèm với những quyết định táo bạo, dứt khoát nữa.

    Sự quyết đoán, nhanh nhẹn của Berlusconi giờ đã xuất hiện trở lại, trong thời kỳ mới mà chức danh chủ tịch AC Milan thuộc về doanh nhân Trung Quốc Li Yonghong. Đã có thể gọi là “sững sờ” hay chưa, khi Milan chi ra ngót nghét 100 triệu euro chỉ trong 2 tuần đầu tiên của mùa chuyển nhượng? 


    Tùy quan điểm. Nhưng có một điều chắc chắn: đây gần như là điều “không thể tưởng tượng” suốt những năm qua, hoặc nói cách khác là cho đến trước khi vấn đề chuyển nhượng quyền sở hữu Milan trở nên rõ ràng. Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Andre Silva liên tục xuất hiện. 

    Họ đều chưa phải là ngôi sao lớn, nhưng rất đáng gọi là “sao” xét trong bối cảnh chung của Calcio bây giờ. Giới hâm mộ Milan hẳn phải choáng ngợp trước những cú đầu tư liên tiếp như vậy. Nhưng, điều đáng nói nhất ở đây vẫn là chi tiết nhanh chóng, quyết đoán như đã nêu.

    Cách làm của giới lãnh đạo Milan trong mùa Hè này buộc giới quan sát nhớ lại Berlusconi ngày trước. Và đấy mới là điều cốt lõi để những ai quan tâm đến Milan hy vọng vào một công cuộc phục hưng nơi đội bóng đã 7 lần vô địch Cúp C1/Champions League. Chứ nếu chỉ đơn thuần bàn về chuyên môn thì dù có mua thêm 10 cầu thủ tương tự, Milan vẫn không thể bỗng nhiên lột xác, trở lại thành ứng cử viên vô địch Serie A như ngày nào. Bóng đá đâu có đơn giản như vậy!

    Hồi Berlusconi cử người đón Van Basten, đưa đến một trong những lâu đài cổ của ông để dùng cơm thân mật trước khi “bàn chuyện nghiêm túc”, thế giới bóng đá vẫn còn mơ hồ, đâu phải ai cũng khẳng định Van Basten sẽ là ngôi sao tương lai! Cho nên, cũng đừng vội xem thường Andre Silva hoặc Franck Kessie bây giờ.


    Đừng so sánh họ với Kylian Mbappe hoặc Paul Pogba để cho rằng Milan bây giờ vẫn chỉ hướng đến đẳng cấp anh hào hạng hai, chưa đủ tư cách tranh hùng ở đẳng cấp cao đích thực. Quả là Milan lừng lẫy ngày nào giờ chỉ được dự vòng loại Europa League (mà với Milan, trở lại được giải đấu này cũng là tiến bộ rồi), nhưng sự chờ đợi hấp dẫn nằm ở tương lai, chứ không phải ngay trong mùa bóng sắp tới.

    Tất nhiên, muốn tìm lại được “ngày xưa thân ái”, Milan cứ phải tiến từng bước một. Mùa vừa rồi, Milan có một nhược điểm rõ ràng là hay thất thủ trước những đội yếu. Họ không ổn định? Lực lượng còn thiếu chiều sâu? Vậy hãy yên tâm, vì những cú tăng cường vừa nêu. Ở đẳng cấp Serie A bây giờ, cũng chỉ cần có bấy nhiêu. 

    Ổn định vị trí lãnh đạo - đồng nghĩa với sự ổn định nguồn lực tài chính - là điều Milan giờ cũng đã có, khác hẳn những năm gần đây. Nếu HLV Vincenzo Montella làm tốt công việc, ông sẽ gắn bó lâu hơn. Dù sao đi nữa, Montella vẫn đang được các ông chủ Milan ủng hộ.

    Hãy đòi lại chỗ đứng trong tốp đầu Serie A, trước khi tiến thêm những bước xa hơn!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội