Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A: Khi người trẻ bị coi rẻ
Chiêu Văn • 06:49 ngày 31/12/2014
Rất khó để tìm ra một CLB ở Serie A chịu chi đậm lúc này, và việc các ngôi sao trẻ tài năng của họ được "xuất khẩu" trong thế bị động là điều hoàn toàn hiểu được.
    Trong một mùa giải đầy thất vọng, Dortmund vừa hứng chịu thêm một kết quả buồn nữa. Chỉ còn cách chiến thắng trước đội nhì bảng Bundesliga Wolfsburg 5 phút, nhưng họ không bảo vệ được cách biệt và Naldo đã gỡ hòa cho đội khách.

    Bức tường vàng vẫn tiếp tục hát vang và vẫy cao những lá cờ tự hào, nhưng sự cay đắng là không thể giấu giếm. Lẽ ra một người đã có thể giúp Dortmund thoát khỏi trận hòa 2-2 thất vọng đó. Họ của anh, thật không may, giống với những gì anh thể hiện trên sân: Ciro Immobile (“immobile” có nghĩa là “bất động”, cả trong tiếng Anh và tiếng Ý).

    Trong những ngày khởi nghiệp của anh ở Pescara, HLV chuyên về tấn công Zdenek Zeman từng đùa với cầu thủ trẻ rằng “tên cậu như thế thì không thể đá tiền đạo cho tôi”. Ông không phải là người cuối cùng đùa cợt với cái họ có phần nghiệt ngã của Ciro.

    Trở lại với miền tây nước Đức hôm thứ Tư, cựu ngôi sao của Torino đã chơi một trong những trận hay nhất của anh cho Dortmund trước Wolfsburg. Anh rất xả thân vì đồng đội và một pha bóng như thế đã giúp Immobile có đường kiến tạo dẫn tới bàn mở tỉ số cho Pierre-Emerick Aubameyang.


    Dortmund của Immobile đang thi đấu cực kỳ sa sút ở Bundesliga

    Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cũng nói đó là một trong những trận hiếm hoi mà Immobile chơi đúng với tiềm năng của anh trong màu áo vàng-đen. Trong khi Klopp vẫn còn chịu nhiều sức ép, Immobile đã giải tỏa bớt áp lực đè nặng lên anh. Dù đã ghi 7 bàn trong 900 phút ra sân ở mọi giải đấu trong vài tháng đầu ở Đức mùa này, anh vẫn bị nghi ngờ. Phong độ tệ hại chung của BVB đã càng làm khó cho tiền đạo người Italia. Nhiều tin đồn nói anh có thể sẽ nhanh chóng trở lại Italia, nhưng một vấn đề còn lớn hơn là những gì đang diễn ra ở quê nhà Immobile.

    Khi Dortmund xác nhận đưa anh về với giá 19 triệu euro vào đầu tháng 6, bóng đá Italia đã được báo động. Serie A đã trao ngôi sao trẻ sáng giá nhất của họ cho những người Đức, và tệ hơn, ngay cả Juventus cũng không để ý tới anh. Đội ĐKVĐ Italia sở hữu 50% Immobile, nhưng đã quyết định để anh ra nước ngoài để thu về một món lợi nhuận kha khá mà dựa vào những ngôi sao ngoại quốc lớn tuổi hơn như Carlos Tevez và Fernando Llorente. Ngoài Juve, không CLB Italia đang cần tiền đạo nào khác có thể mua nổi Immobile, hay sẵn lòng bỏ ra khoản tiền xấp xỉ 20 triệu euro để có anh.

    Khi Immobile không thể gây ấn tượng ở Dortmund, các CĐV tại Italia lại càng lo lắng. Họ sợ rằng tiềm năng sáng giá nhất của mình sẽ thui chột ở môi trường nước ngoài luôn đòi hỏi cao và không khoan nhượng. Nhưng bóng đá Italia phải tự trách mình, khi Serie A ngày càng ít những ngôi sao trẻ bản địa.

    Màn trình diễn của Immobile trước Wolfsburg cho thấy anh vẫn có thể tiến bộ và tỏa sáng ở Đức. Được đá chính thường xuyên, anh sẽ nhanh chóng trưởng thành dưới sự hướng dẫn của Klopp. Nhưng không phải đồng hương nào cũng may mắn như Immobile.


    Marco Verratti

    Mùa hè 2012, Marco Verratti rời Italia tới Paris Saint-Germain trước khi thực sự ra mắt Serie A hoặc bước sang tuổi 20. Kể từ đó, tiền vệ này luôn nói anh lấy làm tiếc vì đã rời quê hương. Còn với bóng đá Italia, để Verratti sang Pháp là một tổn thất không thể nào quên. Nhưng tình hình không mấy thay đổi ở Serie A.

    Hãy xem Mattia Destro ở Roma. Hiện giờ, anh vẫn chỉ là dự bị cho một cầu thủ đã 38 tuổi, Francesco Totti. Destro có phong cách chơi khác với Totti và thực ra hợp hơn với Roma lúc này, nhưng HLV Rudi Garcia khó lòng loại bỏ tượng đài của sân Olimpico để trao cơ hội cho cầu thủ 23 tuổi. Điều đó gây ra căng thẳng giữa Destro và CLB. Anh thừa nhận không hài lòng với tình trạng hiện giờ và đang tìm kiếm những cơ hội mới ở Premier League hay Bundesliga.

    Destro không phải người duy nhất. Simone Zaza (Sassuolo) và Domenico Berardi (Sassuolo, mượn từ Juventus) là những ngôi sao trẻ khác đang thu hút sự chú ý từ nước ngoài. Ngay cả Stephan El Shaarawy, một thời được coi là tương lai của bóng đá Italia, cũng đang thất sủng tại AC Milan. Mattia De Sciglio (AC Milan) đã là mục tiêu lâu nay của Real Madrid, trong khi hậu vệ cánh Matteo Darmian (Torino) đang có giá ngoài tầm hầu hết các đội bóng Italia. Rồi cả Mattia Perin (Genoa), được coi là người kế vị Gianluigi Buffon, cũng khó chuyển sang một đội bóng khác ở quê nhà với cái giá chuyển nhượng tối thiểu mà Genoa đòi là 20 triệu euro.

    Ngoài yếu tố tài chính, văn hóa bóng đá ở Italia đang cản trở những tài năng trẻ. Họ không được tin dùng. Juventus và Roma, 2 đội hàng đầu Serie A lúc này đang cho thấy điều đó, mà Immobile và Destro là những ví dụ điển hình. Giống như nhiều vấn đề của nền bóng đá và cả đất nước Italia, mọi chuyện không thể thay đổi sau một đêm, nhưng Serie A đã tụt lại quá xa so với phần còn lại của châu Âu, và họ sẽ cần một cuộc cách mạng để trở lại với thời hoàng kim, mà mọi cuộc cách mạng đều phải bắt đầu từ những người trẻ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay