Đó là cuộc chiến không khoan nhượng giữa Juventus (của nhà Agnelli), AC Milan (Berlusconi), Inter (Moratti), Fiorentina (Cecchi Gori), Lazio (Cragnotti), Roma (Sensi). Họ được ví von là “7 chị em gái”, là tập hợp của những đội bóng mà hàng năm đều đặt mục tiêu giành Scudetto ở vạch xuất phát.
Thời hoàng kim của Serie A, người hâm mộ được chứng kiến những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu mỗi tuần
Đó là năm tháng mà Laizo và Roma phá vỡ ách thống trị của bộ đôi liên minh ma quỷ Juventus – Milan, là năm tháng mà các vị chủ tịch liên tục "phá két" không do dự, là những năm tháng mà Serie A là "miền đất hứa" thu hút các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mọi thứ đều rực rỡ, huy hoàng khi ở đấu trường châu Âu, các đội bóng xứ sở mỳ ống cũng đem về vô số danh hiệu.
Nhưng đến một ngày, sự đổ vỡ bắt đầu xuất hiện. Cecchi Gori để lại Fiorentina ngập ngụa trong nợ nần, mà ngay cả việc bán Rui Costa và Toldo lần lượt cho Milan và Inter, cũng chỉ đủ để cứu CLB khỏi phá sản. Cragnotti, với ảo tưởng về sự vĩ đại, đã cùng công ty của mình là Cirio sụp đổ và hệ quả là Lazio trở thành một "con nợ". Tình trạng chỉ được cứu vãn bởi chủ tịch hiện tại Lotito.
Trong khi đó, chủ tịch Parma là Tanzi đã lừa dối các cổ đông của Parmalat, gây nên vụ lừa đảo, gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử châu Âu. Roma cũng không thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng khi nợ ngân hàng đến 400 triệu euro. Tất cả được đúc kết bằng câu nói nổi tiếng của HLV kì cựu Carlo Mazzone vào tháng 2/2004: “Tất cả họ đều nghĩ mình đang chơi trò Tỷ phú (một trò chơi kinh doanh)”.
“7 chị em gái” chỉ còn 4. Một thời gian sau, Hè 2006, vụ Calciopoli vỡ lở là cú đòn chí mạng dành cho Juventus, biến cuộc chơi ở Serie A thành chuyện 3 người của Inter, Milan và Roma. Inter trở thành một thế lực lớn nhất, với Roma là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, trong khi Milan một lần lên đỉnh Italia vào năm 2011 cùng HLV hiện tại Allegri. Sau đó, là sự trở lại của Bà đầm già Juventus, người đang viết tiếp trang sử dài của bóng đá xứ mỳ ống.
“7 chị em” xưa và nay:
Thập niên 90 |
Hiện tại |
Juventus (Agnelli) |
Juventus (Agnelli) |
Milan (Berlusconi) |
Milan (Berlusconi) |
Inter (Moratti) |
Inter (Moratti) |
Fiorentina (Cecchi Gori) |
Fiorentina (Della Valle) |
Lazio (Cragnotti) |
Lazio (Lotito) |
Roma (Sensi) |
Roma (Pallotta) |
Parma (Tanzi) |
Napoli (De Laurentiis) |
Và giờ, năm 2013, “7 chị em gái” trở lại nhưng có một số khác biệt. Napoli của ông chủ hãng phim De Laurentiis giờ thay thế vị trí của Parma. Serie A không còn nguồn tài chính khổng lồ như trước và khoảng cách với các đội bóng nước ngoài không dễ để san lấp trong thời gian ngắn, ít nhất là nhìn vào kết quả các trận giao hữu gần đây. Serie A không phải là giải đấu hấp dẫn và lôi cuốn nhất, song chắc chắn rằng, ít nhất trên mặt lý thuyết là cân bằng nhất khi ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha đều chỉ là cuộc chiến “tay đôi” lần lượt giữa Bayern-Dortmund, PSG-Monaco và Barca-Real, trong khi tại Anh là cuộc đua tam mã của hai đội bóng thành Manchester với Chelsea.
Không thể nghi ngờ Juventus vẫn là ứng viên số 1, song năm nay họ hướng sự tập trung đến Champions League. Napoli và Fiorentina với những sự tăng cường lực lượng thông minh đã thu hẹp khoảng cách đáng kể với "Bầy ngựa vằn". Milan ở giai đoạn hai của mùa trước (với sự xuất hiện của Balotelli) cho thấy họ đủ sức để cạnh tranh chức vô địch, trong khi đó Lazio, Roma và Inter cũng sẵn sàng chen chân vào cuộc đua nếu thi đấu đúng phong độ. Đặc biệt, Roma và Inter có thuận lợi là không phải tham dự Cúp châu Âu mùa này, nên sẽ có sự tập trung tối đa cho Serie A hàng tuần.
Cảm xúc về một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới với sự đua tranh của “7 chị em gái” đang ùa về....
Tình hình chuyển nhượng của 7 ứng viên vô địch Serie A 2013/14
FIORENTINA
Đến: Vargas và Olivera (Genoa), Matos (Bahia), Bakic (Torino), Alonso (Bolton), Iakovenko (Anderlecht), Munua (Levante), Joaquin (Malaga), Ambrosini (Milan), Gomez (Bayern), Ilicic (Palermo)
Đi: Viviano (Palermo), Sissoko (Paris Saint Germain), Toni (Verona), Llama (Catania), Jovetic (Manchester City)
INTER
Đến: Duncan (Livorno), Mariga (Parma), Andreolli (Chievo), Icardi (Sampdoria), Laxalt (Defensor), Botta (Tigre), Campagnaro (Napoli), Capello (Bologna), Belfodil (Parma), Rolando (Porto)
Đi: Gargano (Napoli), Rocchi, Benassi (Livorno), Cassano (Parma), Stankovic, Silvestre (Milan)
JUVENTUS
Đến: Llorente (Athletic Bilbao), Tevez (Manchester City), Ogbonna (Torino)
Đi: Iaquinta, Anelka (West Bromwich), Bendtner (Arsenal), Giaccherini (Sunderland)
LAZIO
Đến: Alfaro (Al-Wasl), Perea (Deportivo Calì), Biglia (Anderlecht), Novaretti (Toluca), Felipe Anderson (Santos), Vinicius (Cruzeiro), Elez (Hajduk Spalato)
Đi: Saha, Diakite (Sunderland), Foggia (Dubai), Zarate (Velez)
MILAN
Đến: Saponara (Empoli), Vergara (Universitario Popayan), Poli (Sampdoria), Silvestre (Inter)
Đi: Yepes (Atalanta), Ambrosini (Fiorentina), Salamon (Sampdoria), Didac Vilà (Betis)
NAPOLI
Đến: Gargano (Inter), Mertens (PSV), Rafael (Santos), Callejon, Raul Albiol, Higuain (Real Madrid), Reina (Liverpool)
Đi: Campagnaro (Inter), Rolando (Porto), Grava, Cavani (PSG), Rosati (Sassuolo), El Kaddouri (Torino), De Sanctis (Roma)
ROMA
Đến: Borriello (Genoa), Verre (Siena), Caprari (Pescara), Benatia (Udinese), Jedvaj (Dinamo Zagabria), Skorupski (Gornik Zabrze), Maicon (Manchester City), Strootman (PSV Eindhoven), De Sanctis (Napoli), Gervinho (Arsenal)
Đi: Stekelenburg (Fulham), Perrotta, Tachtsidis (Catania), Goicoechea (Danubio), Piris (Dep.Maldonado), N.Lopez (Udinese), Marquinhos, Svedkauskas (Paganese)