Bóng Đá Plus trên MXH

Roma đang bán rẻ linh hồn
Gia Hưng • 06:53 ngày 01/07/2019
Mùa Hè khủng khiếp của Roma có thể còn tệ hơn nữa khi họ đã đưa Alessandro Florenzi vào danh sách chuyển nhượng. Nếu Florenzi ra đi nốt, đội bóng này sẽ mất hết những cầu thủ chủ chốt.
    Đội trưởng Daniele De Rossi không được gia hạn hợp đồng. Huyền thoại Francesco Totti rời ghế Giám đốc với một bài phát biểu cay đắng, tố cáo những sự thật kinh khủng trong nội bộ Roma. Giờ đến lượt Alessandro Florenzi, “người giữ lửa” cuối cùng, đang bị cân nhắc bán đi ở Hè này. Theo tờ Gazzetta dello Sport, tân Giám đốc Gianluca Petrachi đã gặp người đại diện của Florenzi để thông báo về vai trò của hậu vệ này trong mùa bóng mới. Theo đó, Florenzi có thể nằm trong diện bị chuyển nhượng, chứ không phải người không thể đụng đến.

    Thật sự, đó là thông tin đánh gục hy vọng cuối cùng của các Romanista. Vai trò của Florenzi ở Roma không bằng Totti hay De Rossi, nhưng anh luôn nguyện sống chết với Roma. Người ta tin một người sinh trưởng ở Rome, gắn bó với đội bóng từ nhỏ như Florenzi sẽ trở thành đội trưởng của CLB ở mùa tới. Nhưng sự thật lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

    Roma như một câu chuyện bi kịch ở Hè này. Sự việc De Rossi không được BLĐ gia hạn hợp đồng và Totti phơi bày những đấu đá nội bộ trong buổi họp báo tuyên bố rời đội, khiến người ta giật mình. Hóa ra lâu nay, Roma không yên ổn như vẻ bề ngoài. Totti và Rosella Sensi (con gái chủ cũ Franco Sensi) cùng cho rằng, việc điều hành đội bóng từ xa của James Pallotta tạo điều kiện cho những kẻ cấp dưới làm việc vô trách nhiệm và không đoái hoài đến lợi ích đội bóng. “Ông ta phải đến Trigoria nhiều hơn để biết rõ sự thật đằng sau chuyện này”, Rosella phát biểu.

    Ngay trước thời điểm Totti từ chức, hai phóng viên của Repubblica tiết lộ bức ảnh chụp email của Ed Lippie, một người làm công tác huấn luyện ở Roma, gửi cho Pallotta. Email này tố cáo bộ tứ cầu thủ De Rossi, Kolarov, Manolas, Dzeko bất mãn với quyết định chiêu mộ Steven N’zonzi của BLĐ Roma trong mùa bóng vừa rồi. Họ cũng không hài lòng với cách làm việc của cựu GĐTT Monchi, HLV Eusebio Di Francesco và cảm thấy hiệu quả công việc của Totti ở mức thấp.

    Alessandro Florenzi (trên), một cầu thủ sinh ra ở Rome và nguyện sống chết với Roma, cũng bị rao bán
    Alessandro Florenzi (trên), một cầu thủ sinh ra ở Rome và nguyện sống chết với Roma, cũng bị rao bán

    Phóng viên Carlo Bonini của Repubblica, người tự nhận là một… Romanista, khẳng định “đã kiểm tra tính xác thực của thông tin 3 lần trước khi đăng”. Sau này, dù bức email bị người trong cuộc phủ nhận, những phóng viên này cũng chỉ làm đúng phận sự. Nhưng một lần nữa nó cho thấy rắc rối nơi hậu trường Roma. Không loại trừ khả năng, De Rossi và Totti tham gia cuộc đấu đá quyền lực nên bị thanh trừng. Bộ tứ cầu thủ kể trên cũng đang nằm trong danh sách chuyển nhượng của CLB.

    Tháng trước, Chủ tịch Pallotta viết tâm thư khẳng định nhiệt huyết của ông đặt vào Roma không hề suy giảm và ông “không tư lợi xu nào” từ ngân sách. Tuy nhiên, Pallotta cũng phải thừa nhận: “Có kẻ nào đó đang cố gắng hủy hoại đội bóng”. Ông biết điều đó nhưng không thể thay đổi lề thói làm việc của mùa trước. Ông vẫn điều hành công việc từ xa, ủy quyền hết cho các Giám đốc. Điều này dấy lên nghi ngại về thành tích của Roma ở mùa bóng mới, dù họ vừa nhận quyết định được dự Europa League 2019/20 do Milan rút lui vì Luật công bằng tài chính.

    Có thể khẳng định, vấn đề tận gốc của Roma là cách thức điều hành và có cảm giác giới chủ Mỹ ở đội bóng này quá tự tin vào văn hóa làm việc của mình mà coi thường những biểu tượng của CLB. Với đội bóng như Roma, không còn bản sắc nghĩa là không còn gì cả.

    Chạy trốn khỏi Roma
    Sau bài điều tra của Repubblica, GĐTT Monchi và HLV Di Francesco ra đi gần như cùng một thời điểm. Mùa Hè này, Manolas sẽ đến Napoli. Dzeko sắp tới Inter. De Rossi cũng không còn ở lại Roma. Kolarov và Florenzi thì đang nằm trong “danh sách chờ”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội