Bóng Đá Plus trên MXH

Parma chết để tái sinh
07:18 ngày 24/06/2015
Tối thứ Hai vừa qua, điều tất cả các tifosi lo ngại đã xảy ra: Parma chính thức bị giáng xuống Serie D, hạng đấu nghiệp dư của Italia. Đó là “cái chết” không bất ngờ, nhưng “cái chết” ấy không phải dấu chấm hết, Parma sẽ còn phải tái sinh!
    BI KỊCH PARMA!
    Những cuộc đàm phán cuối cùng để cứu Parma đã không thành công, 2 đối tác mua lại CLB này đã liên tiếp bỏ cuộc trong ngày 22/6, hạn chót để Parma trả được khoản nợ chỉ 22,6 triệu euro. Số tiền đó chỉ hơn một nửa khoản phí Inter vừa trả cho chữ ký của Geoffrey Kondogbia, nhưng đã đủ để đánh chìm danh tiếng của đội bóng từng giành 3 cúp châu Âu trong thập niên 1990.

    Cuối mùa trước, Parma giành vé dự Europa League, nhưng không được tham dự. Đó là điểm khởi đầu cho bi kịch, những biến cố xấu liên tiếp đến sau đó. Cầu thủ không có ai trả lương, đội bóng sa sút và độc chiếm vị trí… bét bảng Serie A. Những nỗ lực cứu Parma từ LĐBĐ Italia (FIGC) đã không thành công, đội bóng vùng Emilia được cấp tiền để thi đấu nốt những vòng cuối Serie A 2014/15, nhưng không đủ để cứu CLB khỏi phá sản.

    Ngôi sao lớn nhất đội, Antonio Cassano chấm dứt hợp đồng với Parma vào cuối tháng 1/2015 khi biết tình hình CLB không thể cứu vãn. Đó là lúc nhìn thấy nét đẹp của Parma, những người còn ở lại vẫn anh dũng chiến đấu ngay cả khi đã biết chắc sẽ rớt hạng, bất chấp những lời sỉ nhục gây tổn thương của đội bóng nhà giàu Napoli (“Các người đã rớt hạng và phá sản, còn đá như vậy làm gì?”). 

    PARMA SẼ TÁI SINH?
    Chính Gonzalo Higuain và các đồng đội cũng chưa chắc đã nhớ bài học lịch sử, rằng chính Napoli cũng từng bị tuyên phá sản vào năm 2004. Ông trùm điện ảnh Aurelio De Laurentiis giang tay cứu vớt, đưa đội bóng cũ của Diego Maradona trở lại Serie A chỉ 3 năm sau khi phá sản, và bây giờ đang là quyền lực đương đại của bóng đá Italia.

    Năm 2002, Fiorentina phá sản, bị giáng xuống Serie C2. Nhưng cũng chỉ mất 2 năm, nhờ vào nội lực của CLB cũng như những giúp đỡ tích cực từ LĐBĐ Italia, Fio trở lại Serie A. Đó là tiền đề để La Viola dần trở lại tốp đầu Serie A như ngày hiện nay. 

    Napoli cũng hồi sinh mạnh mẽ sau tuyên bố phá sản

    Napoli và Fiorentina chính là những tấm gương sáng để Parma nhìn vào, dù NHM và toàn bộ CLB đều đang rất buồn trước viễn cảnh phải chơi bóng cùng những đối thủ nghiệp dư ở mùa giải tới. Chặng đường hồi sinh của đội bóng vùng Emilia có thể sẽ dài hơn những gì Napoli và Fio từng trải qua, nhưng ắt sẽ đến đích.

    Parma từng “chết” 1 lần, đó là cơn mưa tầm tã tại sân Ennio Tardini vào một ngày cuối tháng 5/2008, khi cú đúp của Zlatan Ibrahimovic đưa Inter tới Scudetto và đẩy Parma rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1990. Lần này, phán quyết dành cho Parma khắc nghiệt hơn, họ bị đẩy xuống sâu hơn, nhưng đồng nghĩa với đó sẽ là quyết tâm lớn hơn, những cái nắm tay chặt hơn.

    Con tàu Parma đã đắm sau cơn bão tài chính ghê gớm nhất trong lịch sử CLB. Nhưng nó không chìm hẳn xuống biển Địa Trung Hải, sẽ có ai đó trục vớt con tàu đắm, đưa Parma trở lại với diện mạo của những năm 1990. Đội bóng từng là bệ phóng của những Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Hernan Crespo hay Fabio Cannavaro… không thể chết!

    HLV Donadoni vẫn ở lại
    HLV Donadoni chấp nhận ở lại để tái thiết đội bóng. Đây là sự hy sinh rất lớn của người cựu thuyền trưởng ĐT Italia. “CLB và người dân thành phố Parma không đáng nhận phán quyết này. Tôi cảm nhận được tình yêu dành cho đội bóng ở đây, tôi sẽ ở lại”, HLV Donadoni nói sau khi Parma bị giáng hạng. 



    Tiến Sĩ • 07:18 ngày 24/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay