Trận thua 1-3 trước Milan vẫn còn nguyên nỗi đau, không chỉ vì thất bại ở tứ kết Coppa Italia mà còn bởi cú đúp của người cũ Tammy Abraham. Đó là một trận đấu mà Roma đã bị dồn vào thế khó ngay từ hiệp một, dù màn trình diễn không hẳn là tệ hại. Nhưng khi để thủng lưới ngay từ phút 15, việc lội ngược dòng tại San Siro chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt khi Milan đang được tiếp thêm sinh khí từ những tân binh chất lượng ở kì chuyển nhượng mùa Đông như Walker, Felix hay Gimenez.
Nếu nhìn vào thống kê, tình hình còn đáng lo hơn. Trong 16 trận sân khách mùa này, Roma chỉ có 4 lần ghi bàn mở tỷ số. Tính trung bình cứ 4 trận xa nhà, họ mới dẫn trước đối thủ một lần. Các đội bóng mà Roma vươn lên dẫn trước gồm Genoa (trớ trêu là trận đấu khiến HLV De Rossi bị sa thải), Monza, Bologna và Union Saint-Gilloise. Và đặc biệt thú vị là cả 4 trận này đều kết thúc với tỷ số hòa. Trong khi đó, chiến thắng duy nhất trên sân khách tính đến thời điểm này của mùa giải, trước đội chủ nhà Udinese, lại là một cuộc lội ngược dòng.
18h30 tối nay, Roma sẽ làm khách trước Venezia, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mặt chuyên môn. Nhưng nếu nhập cuộc chủ quan, mọi thứ có thể biến thành cơn ác mộng. Nhiệm vụ của Roma là không để rơi vào thế bị dẫn trước. Đây có thể là cơ hội tuyệt vời để họ lần đầu tiên giành 2 chiến thắng trên sân khách liên tiếp ở Serie A sau 1 năm. Hoặc cũng có thể là thêm một lần nữa họ phải nhận cái kết đắng nữa trên đất khách. Khoảng cách giữa hai kịch bản ấy rất mong manh.
Roma nhắm cả Walker và Muani ở chợ Đông
HLV Claudio Ranieri vừa tiết lộ rằng Roma đã cân nhắc chiêu mộ Kyle Walker lẫn Randal Kolo Muani trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng rốt cuộc không thể ký hợp đồng với bất kỳ ai do vấn đề tài chính cũng như hạn ngạch cầu thủ ngoài EU. Sự thất bại trong 2 thương vụ này chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho Roma, nhất là khi Kolo Muani đang tỏa sáng tại Juventus, còn Walker đã ngay lập tức trở thành trụ cột nơi hàng thủ Milan.