Các đội bóng hàng đầu Serie A đã từ lâu quen dùng chân sút ngoại. Juventus có Higuain, Dybala, Mandzukic. Napoli ưa dùng Callejon, Mertens. Inter dựa cả vào Icardi. Roma phụ thuộc vào Dzeko. Milan cần đẳng cấp của Kalinic, Andre Silva. Những tiền đạo nội như Cutrone, Borini (Milan), El Shaarawy (Roma), Eder (Inter), Insigne (Napoli) luôn phải vất vả tìm chỗ đứng.
Có một ngoại lệ là Lazio khi Ciro Immobile là chân sút số một CLB với 15 bàn ở Serie A mùa này. Dù vậy, đẳng cấp của Immobile chỉ “loanh quanh” ở giải trong nước. Tiền đạo 27 tuổi từng thất bại thảm hại khi khoác áo Dortmund và Sevilla. Rõ ràng, Immobile chỉ thuộc “hạng hai” nếu đặt cạnh các chân sút hàng đầu Harry Kane (Anh), Mbappe (Pháp), Morata (Tây Ban Nha), Mueller (Đức), Gabriel Jesus (Brazil) hay Dybala (Argentina).
Có thể nói ở vị trí tiền đạo, Italia đang thụt lùi nghiêm trọng so với các nền bóng đá lớn khác. Một Immobile tầm thường vẫn là trung phong tốt nhất của ĐT Italia thời điểm hiện tại (7 bàn/30 trận). Trong lần triệu tập mới đây vào tháng 11 vừa rồi, danh sách tiền đạo của Azzurri còn có Belotti (Torino), Eder (Inter), Gabbiadini (Southampton) và Zaza (Valencia). Tất cả đều không khoác áo các CLB hàng đầu. Gabbiadini, Eder thậm chí còn ngồi dự bị ở CLB.
Không biết tới bao giờ bóng đá Italia mới có được lớp kế thừa những Del Piero, Inzaghi của thập kỷ trước?
Ai sẽ tiếp nối Gianluca Vialli? Một tiền đạo người Italia không dễ đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A. Càng khó hơn nếu anh ta được đứng trong hàng ngũ nhà vô địch. Phải quay lại 26 năm trước mới tìm thấy một tiền đạo Italia vừa vô địch Serie A vừa đoạt ngôi Vua phá lưới, đó là Gianluca Vialli của Sampdoria tại mùa giải 1990/1991 với 19 bàn thắng. Từ đó tới nay, các Vua phá lưới nếu là người Italia thì hầu hết chơi cho các CLB làng nhàng. Còn ở các đội bóng ứng viên vô địch, tiền đạo Italia không có chỗ đứng. |