Bóng Đá Plus trên MXH

Montella sẽ lại hoãn ngày vui của Juve?
Gia Hưng • 09:23 ngày 19/04/2019
Trận thứ 2 dẫn dắt Fiorentina, Vicenzo Montella đang muốn trì hoãn ngày đăng quang Serie A mùa giải này của Juventus. Trong quá khứ, “Tiểu phi cơ” đã nhiều lần khiến Juve đau đớn.
    Trận thua tai hại 1-2 trước SPAL ở vòng 31 khiến Juve vẫn chưa thể đăng quang. Tất nhiên ai cũng hiểu, kiểu gì thì họ cũng vô địch mà thôi. Nhưng niềm vui nhỏ bé của những kình địch của đội bóng này ở giải đấu là tiếp tục trì hoãn ngày vui đó. Nhất là với một đội đã hết mục tiêu phấn đấu ở mùa này như Fiorentina, và với một HLV mới nhậm chức chưa đầy chục ngày như Montella.

    Trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV, Montella thua Juve nhiều hơn thắng, nhưng hay ở chỗ là ông thường thắng những trận… cần thắng. Vòng 29 Serie A mùa 2000/01, Montella vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn ở phút 90, mang về trận hòa 2-2 để tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua Scudetto giữa Roma với Juve năm đó. 

    Juve dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút bóng lăn, và nếu thắng sẽ rút ngắn cách biệt với Roma xuống còn 3 điểm. Năm đó Serie A chỉ có 34 vòng, nghĩa là Juve tràn trề cơ hội vô địch, vì giải còn 5 vòng nữa. Nhưng pha lập công của Montella đã nhấn chìm sự tự tin của đội bóng thành Turin, và nó là một mốc son chói lọi trong sự nghiệp của Montella.

    Khi lên làm HLV, Juve là đối thủ mà Montella gặp nhiều nhất tới thời điểm này (20 trận) và ông cũng đối đầu Max Allegri nhiều trận nhất (17). Đương nhiên, “Tiểu phi cơ” thua nhiều hơn thắng, điều đó chẳng bất ngờ. Nhưng ở một trận quan trọng như tranh Siêu Cúp Italia của Milan với Juve năm 2016, Montella vẫn biết cách thắng. Cho đến giờ, Montella là người duy nhất mang về 1 chiếc cúp cho Milan kể từ sau Scudetto mà Allegri giành được với đội bóng này, ở mùa giải 2010/11. 

    Đêm mai, Montella (phải) sẽ có lần thứ 18 đối đầu Allegri trên tư cách HLV
    Đêm mai, Montella (phải) sẽ có lần thứ 18 đối đầu Allegri trên tư cách HLV

    Cho nên, tâm thế thoải mái của Montella với một đội đã hết động lực như Fiorentina, rất có thể trở thành cái dớp với một Juventus, vốn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị loại ở vòng tứ kết Champions League. Tất nhiên chỉ là cảm giác thôi, vì về mặt chuyên môn, một Juve đá sân nhà và chỉ cần hòa là vô địch, vẫn giành lợi thế tuyệt đối trong cuộc đấu này. Nhưng biết đâu đấy, nếu Allegri tiếp tục sử dụng “Juve B” như đã làm ở vòng trước với SPAL, thì Fiorentina của Montella hoàn toàn có cơ hội.

    Juve, kẻ đã cướp mất Roberto Baggio, Domenico Bernardeschi và đang nhăm nhe cuỗm đi Federico Chiesa, luôn là đối thủ đáng ghét nhất trong lịch sử của Fio. Đó cũng là một lý do tiếp thêm sức mạnh cho Montella và học trò. Thua hoặc hòa thì cũng chẳng ai trách gì, nhưng nếu thắng ở sào huyệt của đối thủ, Montella sẽ lại là thần tượng trong lòng CĐV đội áo tím.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội