Bóng Đá Plus trên MXH

Moise Kean 'về nhà', ở tuổi 21
07:06 ngày 08/09/2021
Vào ngày cuối cùng của đợt chuyển nhượng mùa hè 2021, MU hoàn thành thủ tục để đưa siêu sao Cristiano Ronaldo “về nhà”. Tất nhiên, đấy là một Ronaldo đã 36 tuổi. Bóng đá đỉnh cao đã chứng kiến cơ man những sự trở về tương tự, khi các lão tướng trở lại CLB cũ để “dối già”, trước khi treo giày. Moise Kean thì khác hẳn. Anh “về nhà” khi mới ở tuổi 21.

    Khi Cristiano Ronaldo “về nhà”, thì đấy cũng chính là lúc anh mở cửa cho Moise Kean “về nhà”. Bởi Juventus tất nhiên phải tìm người thay chỗ Ronaldo. Bản hợp đồng mượn lại Kean từ Everton cũng chỉ được Juventus hoàn thành trong ngày chuyển nhượng cuối cùng. Trước mắt, Kean sẽ khoác áo đội bóng cũ theo dạng cho mượn trong vòng 2 năm, rồi Juventus sẽ chính thức mua hẳn. “Chào mừng Kean trở về nhà” – đấy là sự đón tiếp của Juventus, trên trang web CLB.

    Kể cũng lạ, khi Moise Kean đã có cả một sự nghiệp đồ sồ ở tuổi 21. Anh đã ghi bàn ở Serie A, Ligue 1, Premier League. Kean ghi bàn ở các giải đấu tạm gọi là nhỏ, như cúp Liên đoàn Anh hoặc cúp quốc gia Pháp. Kean cũng ghi bàn ở trận địa không thể nào lớn hơn nữa, như phá lưới Barcelona ở Champions League. Và anh ghi bàn để sở hữu kỷ lục. Đây là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng ghi bàn cho ĐT Italia, trong một trận đấu chính thức.

    Mới 21 tuổi, mà có vẻ như cái tên Moise Kean đã quen thuộc lâu lắm rồi! Đấy là vì anh khởi nghiệp từ Juventus khi mới 16 tuổi (Kean là cầu thủ đầu tiên sinh từ năm 2000 trở về sau ghi bàn ở một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

    Cũng vì thi đấu đỉnh cao khi còn quá trẻ, phải lăn lóc qua nhiều đội bóng theo hình thức cho mượn là tình trạng mà Kean phải làm quen. Anh được cho mượn ở Verona trước khi trở về Juventus. Anh được bán hẳn sang Everton, để rồi lại phải khoác áo PSG theo hình thức cho mượn.

    Ở PSG mùa trước, cầu thủ trẻ “mượn tạm” Moise Kean ghi bàn trong khuôn khổ Ligue 1 còn nhiều hơn siêu sao Neymar. Kể cả bây giờ, khi đã trở về chốn cũ Juventus, thì Kean vẫn chỉ là cầu thủ cho mượn, trên danh nghĩa.

    Nhưng tất nhiên, tình trạng “mượn tạm” không nói lên rằng Moise Kean chỉ là “hàng dạt”, như điều thường thấy ở những cầu thủ tương tự. Cũng không thể ngờ vực kinh nghiệm thi đấu, khi nhìn vào cái tuổi 21 của Kean. Anh đã được huấn luyện bởi Max Allegri, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino. Anh đã chơi bóng cùng Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe. Và, như đã nêu, anh còn gì để phải ngỡ ngàng, khi đã là cây làm bàn ở Serie A, Ligue 1, Premier League, Champions League!

    Juventus không chỉ chào đón sự trở về của một cầu thủ do chính họ đào tạo. Đấy còn là một “chiến binh” thật sự, trong vỏ bọc của một ngôi sao trẻ. Kean không chỉ tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, ở các trận đấu thuộc đẳng cấp cao nhất. Anh còn có kinh nghiệm sống nữa.

    Hai năm trước, Keane miễn cưỡng chia tay Juventus vì thực tế lạnh lùng là hàng công không còn chỗ trống, khi Cristiano Ronaldo xuất hiện. Anh từng thất bại ở Everton trước khi “hồi sinh” ở PSG. Không phải bao giờ mọi chuyện cũng suôn sẻ như ý. Và xem ra, cứ phải “biết sống” trước khi biết chơi bóng giỏi. Bóng đá cũng là cuộc sống mà!

    Xét về nhiều mặt, Kean mới là tương lai của Juventus, chứ đội này đâu thể trông cậy mãi vào Ronaldo được! Allegri dù sao cũng đã có lý, khi ông tỏ ra rằng lối chơi của Juventus không thể được xây dựng quanh Ronaldo. Đấy có thể là lý do khiến Ronaldo không chịu ở lại Juventus nữa.

    Người ta thậm chí có thể kết nối sự ra đi của Ronaldo với việc Juventus thua Empoli ở Serie A. Nhưng tóm lại, mọi chuyện vẫn phải tiếp tục. Juventus với Moise Kean nơi hàng công mới là vấn đề, trong cả một tương lai dài phía trước, chứ chẳng cần bàn lại những chuyện cũ nữa.

    Trở về ở tuổi 21, Moise Kean sẽ khác như thế nào so với cậu bé 16 tuổi từng bước lên bóng đá đỉnh cao trong màu áo Juventus? Đây lại là đề tài thú vị, đáng chờ xem trong những ngày sắp tới.

    Kinh Thi • 07:06 ngày 08/09/2021
    Tags: Kean Juventus

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay