Bóng Đá Plus trên MXH

Moise Kean, người đi đầu 'thế hệ 2000' ở Juve
Tiến Sĩ • 15:01 ngày 18/11/2016
Đêm mai, Juventus sẽ đón tiếp đối thủ yếu Pescara. 3 điểm là điều không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng đây có thể là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một ngôi sao lớn: Tiền đạo Moise Kean.

    Kean sinh ngày 28/2/2000 tại Vercelli - Italia, là con trai của một gia đình Bờ Biển Ngà nhập cư. Ngay từ khi còn chưa kỷ niệm sinh nhật thứ 16, Kean đã được giới truyền thông trong và cả ngoài Italia gọi là tài năng lớn của bóng đá thế giới. 

    Mùa trước, Kean ghi 24 bàn/26 trận cho đội U17 Juventus ở giải trẻ. Giữa tháng 9 vừa qua, Kean được đưa vào danh sách đội U19 Juve, do HLV Fabio Grosso dẫn dắt. Nhưng chỉ sau khoảng 1 tháng, HLV Grosso “phàn nàn” rằng Kean không còn gì để học hỏi ở cấp U19, anh đã sẵn sàng cho Serie A. Màn trình diễn của Kean thuyết phục được cả HLV Massiliano Allegri, vốn không thuộc mẫu HLV biết nâng đỡ các tài năng trẻ. Kean được gọi lên đội 1. 

    HLV Allegri sẽ để Kean đá trận ra mắt Juventus đêm mai trước Pescara, sau khi đã ngồi ghế dự bị để quan sát các đàn anh thi đấu 5 trận chính thức mùa này. Đây sẽ là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong cả lịch sử Juventus lẫn Serie A. Ra sân đêm mai, Kean chỉ “già” hơn Gianluigi Donnarumma… 12 ngày, ở thời điểm thủ môn của Milan ra mắt tại Serie A năm ngoái.

    Kỹ năng ghi bàn của Kean được giới chuyên môn đánh giá là thượng hạng so với thế hệ của anh, lứa tuổi mà rất nhiều người vẫn còn đang phát triển chiều cao. Phong cách của Kean có nét gì đó phảng phất giống với Mario Balotelli thời trẻ.


    Chấn thương của Marko Pjaca và Paulo Dybala khiến hàng công Lão phu nhân chỉ còn lại Mario Mandzukic và Gonzalo Higuain, hai tiền đạo đều thuộc mẫu trung phong “cắm trại” trong vòng cấm đối phương. Vì thế nếu muốn có điều gì đó mới mẻ, HLV Allegri chỉ có thể trông cậy vào Kean. 

    Kean là cái tên còn xa lạ với NHM bên ngoài biên giới Italia. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Arsenal và Man City đều từng cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao Kean với mục tiêu “cuỗm” tài năng trẻ này, như cách Juve đã làm với Paul Pogba tại Man Utd trước đây. Tuy nhiên, BLĐ Juve là con cáo già trên thị trường chuyển nhượng, họ không đời nào để chuyện đó xảy ra.

    Kean đã rất gần bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cầu thủ. Nếu gây được nhiều ấn tượng, anh càng có thêm điều kiện để thương thảo hợp đồng tốt về kinh tế, cũng là để giúp đỡ cho gia đình nhập cư của anh vốn không dư dả tiền bạc. 

    Pescara là một trong những đội yếu nhất Serie A mùa này, đối thủ vừa tầm để một tiền đạo 16 tuổi như Kean tự viết bản giới thiệu về mình trước NHM bóng đá Italia và thế giới. 3 điểm thuộc về Juve là điều không cần bàn cãi, nhưng hãy dành sự chú ý đặc biệt đến Kean, người rất có thể sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên của bóng đá thế giới thuộc thế hệ 2000!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội