Hai chiếc thẻ đỏ của Gabriel Paletta và Juraj Kucka mà Milan phải nhận trong trận đấu với Bologna đã là lần thứ… 31 Milan dính thẻ đỏ kể từ mùa 2013/14. Ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không một CLB nào sở hữu “thành tích” này. Nói Milan chơi “bẩn” nhất châu Âu, ở một khía cạnh nào đó là đúng. Nguyên nhân vì hàng phòng ngự của CLB này không được tổ chức tốt, cũng nhưng không có những cá nhân tốt. Paletta là một hậu vệ kém chất lượng như thế. Chiếc thẻ đỏ mà hậu vệ này nhận trong trận gặp Bologna đã lần thứ 3 trong mùa này Paletta phải “đi tắm sớm”.
Điều này dĩ nhiên làm các Milanista phiền lòng. Milan trong trái tim của họ là đội bóng hào hoa hết mực cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Maldini hay Baresi chẳng mấy khi xoạc bóng, vì họ quá thông minh để bắt thóp đối thủ. Còn nếu xoạc bóng, hãy gặp Nesta, người sẽ lấy quả bóng trong chân đối phương theo cách đẹp nhất.
Milan (áo sáng) nhận 31 thẻ đỏ kể từ mùa 2013/14 tới nay
Milan đã thay từ bao giờ? Câu trả lời là khi Max Allegri nhậm chức HLV trưởng Rossoneri vào năm 2010. Ông không ngần ngại “cơ bắp hóa” Milan với những bản hợp đồng như Kevin Prince Boateng, Marc Van Bommel hay Sulley Muntari. Để Milan sau khi Allegri rời đi đã không thể quay lại nét hào hoa như xưa, dù trên ghế chỉ đạo không hiếm những người con thấu hiểu tính cách của CLB như Filippo Inzaghi hay Clarence Seedorf.
Vincenzo Montella sẽ phải thay đổi thực tế này nếu muốn đưa Milan trở lại với sự hào hoa vốn có, hay ít nhất là giảm bớt lối chơi thô bạo. Những ngôi sao trẻ người Italia đã xuất hiện (Donnarumma, Romagnoli, Locatelli). Việc bây giờ là khôi phục lại giá trị hào hoa của CLB.
Tinh thần Milan Milan đã chơi thiếu người trong 3 trận mùa này, nhưng vẫn giành tới 7 điểm. Đó là các trận gặp Torino (vòng 1, thắng 3-2), Bologna vòng vừa rồi. Trận hòa tới trong cuộc đấu với Torino vòng 20, Romagnoli là người lĩnh thẻ đỏ. Dường như nhận thẻ đỏ, Milan lại đá… hay hơn. |