Điển hình nhất là ở trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Lazio ở vòng 11 cuối tuần qua. Bị dẫn bàn trước và may mắn có bàn gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ Bastos bên phía đội khách, những tưởng Milan sẽ vùng lên để có thể giành chiến thắng và vươn lên nửa trên BXH.
Tuy nhiên, Milan đã chẳng tạo được nhiều dấu ấn khi vẫn dựa chủ yếu vào khả năng gây đột biến của Calhanoglu và Piatek. Và lúc những cái tên này bị Lazio bắt bài, thì Milan lại trở về gương mặt ì ạch quen thuộc, đặc biệt ở tình huống bàn thua thứ nhì.
Khi cả hàng thủ bao gồm thủ quân Romagnoli phản ứng quá chậm trước pha di chuyển của Correa, đồng thời trước đó để Luis Alberto nhận bóng trống trải trước khu vực cấm địa và chuyền cho cầu thủ người Argentina ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.
Xem ra, với sức ì quá lớn của cả một tập thể, không có hy vọng gì cho Milan mùa giải này.