Bóng Đá Plus trên MXH

Milan và sự dại dột trước Juve
Gia Hưng • 10:42 ngày 10/11/2019
Mattia Caldara và Leonardo Bonucci là hai biểu tượng của sự chênh lệch giữa Milan với Juventus trong những năm tháng qua. Họ nằm trong hai thương vụ cực kì dại dột mà Rossoneri đã thực hiện với Juve trong 2 mùa giải liên tiếp.

    Hè 2017, các sếp Fassone và Mirabelli của Milan đạo diễn vụ mua Leonardo Bonucci từ Juventus với giá 42 triệu euro. Bonucci nhận mức lương 7,5 triệu euro/năm tại Milan, thậm chí được trao luôn tấm băng đội trưởng. Nhưng đó là mùa bóng thất bại toàn diện. Milan sa thải HLV Vicenzo Montella, cầm cự với Gennaro Gattuso, và rồi Hè 2018 họ bán lại Bonucci cho Juve với giá 35 triệu euro. Juve chỉ trả lương cho Bonucci mức 5,5 triệu euro/mùa, tức là vừa lãi về phí chuyển nhượng, vừa lãi về mức lương, trong khi hãy nhìn xem Bonucci mắc bao nhiêu sai lầm ở Milan và đã thi đấu tuyệt vời thế nào kể khi trở về với Juventus.

    Sau khi Bonucci về Juventus, Milan mua Mattia Caldara từ chính Juve để thay thế. Giá chuyển nhượng 35 triệu euro của anh giúp Juventus lãi 29 triệu euro ở năm tài khóa 2019. Nhưng cho đến bây giờ, tức là đã hơn 1 mùa giải, Caldara mới ra sân 1 lần ở Coppa Italia, 1 lần ở Europa League, thậm chí chưa thể chơi trận ra mắt Milan tại Serie A. Juve không bán cho Milan một cầu thủ. Họ đã đẩy đi được một thương binh.

    Caldara đã dính chấn thương ở gần như mọi bộ phận trên cơ thể: Các vấn đề về cơ bắp, chấn thương dây chằng chéo trước, chấn thương gân Achilles… Caldara thật sự là một biểu tượng thất bại nặng nề của Milan trong những năm tháng gắn với chủ tịch Yonghong Li, những ngày mà các CĐV đã hào hứng tạo ra hashtag #wearesorich (Chúng ta giàu rồi) trên Twitter.

    Nếu như ngày xưa Adriano Galliani và Silvio Berlusconi đạo diễn thương vụ bán “thương binh” Kaka cho Real Madrid để lấy 65 triệu euro, khiến các CĐV hết sức hả hê thì bây giờ Juventus “chơi” Milan 2 vố đau. Có thể đó không phải chủ đích của đội bóng áo đen-trắng, nhưng không thể không có toan tính trong những thương vụ này. Milan đã dại dột chui vào rọ, và gặp nhiều vấn đề đến mức không có thời gian để mà cay cú.

    Họ đã chi không ít tiền trong những năm qua. Nhưng từ Fassone - Mirabelli đến Maldini - Boban đều thể hiện sự non kém trong việc tái cơ cấu đội bóng. Đó là điều Juve làm quá tốt, tới mức mọi quyết định của họ dường như đều có lý. Họ cũng từng có những năm tháng sai lầm với Jean-Claude Blanc, nhưng sự xuất hiện của Andrea Agnelli và Giuseppe Marotta đã thay đổi tất cả.

    Giờ thì khi Juve và Milan gặp nhau ở Serie A, Bonucci vẫn đang là lá chắn thép của Maurizio Sarri, còn Mattia Caldara đã bình phục nhưng không thể thi đấu. Nhìn vào họ là biết kết quả thắng thua của cặp đấu này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội