Bóng Đá Plus trên MXH

Milan và sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Bonucci
Minh Huy • 11:45 ngày 12/06/2020
Đêm nay sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt của Leonardo Bonucci khi Juventus đón tiếp Milan ở bán kết lượt về Coppa Italia 2019/20. Bởi đây là hai đội bóng mà trung vệ này đã và đang khoác áo. Với Bonucci, Juventus là nhà, còn Milan là bến đỗ sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp…

    Ngày 14/5/2017, bóng đá Italia rúng động khi trung vệ Bonucci bất ngờ chia tay Juventus để ký hợp đồng 5 năm cùng phí chuyển nhượng lên tới 42 triệu euro với… Milan. Các Juventini gọi Bonucci, người từng gắn bó 7 năm với đội chủ sân Delle Alpi, là “cừu đen”, “đồ phản bội”. Thậm chí, có người còn nguyền rủa sự nghiệp của Bonucci sẽ lụn bại tại Milan, dù lỗi không hoàn toàn thuộc về anh.

    Thời điểm đó, Juventus mới thua Real trong trận chung kết Champions League và mối quan hệ giữa Bonucci với HLV Max Allegri của Bà đầm già cực kỳ căng thẳng. Đến mức sau trận gặp Palermo, Bonucci phải thừa nhận những bất đồng với Allegri khiến mối quan hệ giữa anh và CLB không còn như xưa, “đã phai nhạt đi một chút”. Trong bối cảnh chán nản, Bonucci vội vã nhận lời Milan. Ngày rời Juventus, Bonucci cay đắng tuyên bố: “Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ nghĩ về Milan mà thôi”. Ngay khi vừa đến Milan, anh được trao băng đội trưởng cùng dự án phát triển CLB đầy hứa hẹn của ông chủ người Trung Quốc, Li Yonghong.

    Bonucci đánh mất phong độ khi đầu quân cho Milan

    Nhưng tới San Siro, Bonucci mới cảm thấy lạc lõng và nhận ra Juventus chính là “mái nhà thân yêu”. Mùa giải 2017/18, Milan thi đấu bất ổn, trồi sụt và chỉ xếp ở vị trí thứ 6 tại Serie A, dừng chân sớm tại Europa League khi bị Arsenal loại ở vòng 1/8. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới Bonucci, khiến anh phải vật vã tìm lại phong độ đỉnh cao như lúc còn khoác áo Juventus. Và khi cái tâm không yên, thì dù chuyên môn của Bonucci có giỏi đến thế nào, các HLV ở Milan cũng đều phải bất lực. Từ Vincenzo Montella đến Gennaro Gattuso đều thử nghiệm rất nhiều chiến thuật, nhưng Bonucci vẫn chơi bóng như một kẻ lạc lối, mơ hồ và không hiểu mình đang làm gì.

    “Số trận ra sân của Bonucci không nói lên điều gì. Khi cậu ấy không hạnh phúc, mọi thứ sẽ rất tồi tệ và phong độ đỉnh cao cũng biến mất. Tôi biết rồi Bonucci sẽ ân hận với quyết định chia tay Juventus”, khi mùa giải 2017/18 mới đi qua nửa chặng đường, thủ thành Gianluigi Buffon - người mà Bonucci luôn coi như anh lớn, chia sẻ đầy tiếc nuối về lựa chọn của trung vệ sinh năm 1987 này.

    Điều đó cũng được chính Bonucci mới đây thừa nhận. Anh khẳng định việc chuyển sang Milan vào mùa Hè 2017 là “quyết định thiếu sáng suốt và vội vã”. “Đó thực sự là một năm vô cùng khó khăn với tôi. Thực ra tôi nhận thấy đã mắc sai lầm lớn”, Bonucci chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport. Nhưng rất may là ở Milan, Bonucci gặp gỡ được những nhân cách tuyệt vời, đặc biệt anh tìm thấy một người đồng cảm với mình là HLV Gennaro Gattuso. Chính “gã đồ tể” Gattuso đã giúp Bonucci tìm lại bản ngã, dù Milan lúc bấy giờ vẫn là mớ rối ren, hỗn độn…

    Quay lại “mái nhà xưa” Juventus, Bonucci lập tức bùng nổ

    Bonucci trở lại Juventus một năm sau đó, và trung vệ này cảm ơn một mùa giải khó khăn tại Milan đã giúp anh trưởng thành và bản lĩnh hơn. “Mùa giải 2017/18 tại Milan đối với tôi rất khó khăn. Thế nhưng, tới Milan cũng giúp tôi trưởng thành hơn và nhận ra một thủ quân cần làm gì trong những thời điểm khó khăn”, Bonucci thừa nhận. Rõ ràng việc Milan khủng hoảng nhân lực, thay đổi HLV buộc Bonucci phải thích nghi về chiến thuật. Môi trường phức tạp và nhạy cảm tại sân San Siro cũng tôi luyện bản lĩnh cho Bonucci.

    Và trên tất cả, như Bonucci nói: “Những ngày tháng ở Milan cho phép tôi thấu hiểu bản thân hơn và nhận ra rằng nơi tôi thuộc về là Juventus. Đó là nhà tôi. Tôi đã gặp những mối nhân duyên tuyệt vời, có thêm nhiều bạn bè mới, đồng đội mới, nhất là HLV Gattuso”. 
    Đêm nay, chúng ta sẽ lại được thấy một Bonucci dũng mãnh trên sân cỏ.

    Milan theo đuổi Florentino Luis
    Theo báo chí Italia, Milan đang tìm kiếm người đá cặp trên hàng tiền vệ cùng Ismael Bennacer và mục tiêu hàng đầu của họ là cầu thủ trẻ Florentino Luis (ảnh) của Benfica. Mới 20 tuổi, Luis đã chơi 27 trận cho đội 1 Benfica và giành chức vô địch Bồ Đào Nha mùa 2018/19. Được biết, không chỉ Milan, mà Real, M.U và Leverkusen cũng rất thích tiền vệ này. Tuy nhiên, Benfica nhấn mạnh sẽ chỉ đàm phán về vụ chuyển nhượng Luis nếu có đội bóng nào chịu chi 30-40 triệu euro.

    Chiellini tiếc cho quyết định tới Milan của Bonucci
    Trong cuốn tự truyện, trung vệ Chiellini cũng đề cập đến quyết định sai lầm khi tới Milan của đồng đội Bonucci: “Chắc chắn đó là lựa chọn sai lầm, thiếu sáng suốt. Bonucci đã bị dao động bởi hàng ngàn lý do và cậu ấy đưa ra quyết định khi chúng tôi không gặp nhau nhiều tuần vì nghỉ hè. Tiếc là tôi không ở đó, nếu không có thể Bonucci sẽ nghĩ lại”.

    XEM THÊM

    GĐTT Napoli làm buồn lòng M.U và Liverpool bằng thông điệp về Koulibaly

    Ivan Zamorano và chiếc áo số lạ 1+8

    Juventus và Inter tranh giành Kumbulla

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội