Lucas Ocampos, Mati Fernandez, Mario Pasalic và Gerard Deulofeu, những cầu thủ đi mượn này đều sẽ trở lại CLB chủ quản của họ vào mùa Hè tới. Trong số này, Deulofeu và Pasalic là những cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh dưới tay Tiểu phi cơ, chắc chắn Milan muốn giữ nhưng không thể. Nhưng không chỉ có họ, nhóm trụ cột Gabriel Palletta, Mattia De Sciglio và nhất là thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng không thể cam kết tương lai với Milan chừng nào vụ đổi chủ còn chưa hoàn tất.
Cả 3 trụ cột hàng thủ kể trên đều chỉ còn hợp đồng với sân San Siro đến Hè 2018. Tức là nếu không thể sớm gia hạn, Milan có thể sẽ phải bán họ để tránh mất trắng vào cuối mùa tới. Và cuối cùng, chính HLV Montella cũng chỉ có hợp đồng đến 2018. Sau khi đã chứng tỏ được năng lực ở Milan mùa này, liệu Tiểu phi cơ có chịu tiếp tục hành trình với Rossoneri khi tương lai của đội bóng áo đỏ-đen cứ mãi bấp bênh như hiện nay?
Hồi cuối tháng 12 vừa qua, BLĐ và cầu thủ Milan đã rất bực bội khi phải chờ 24 giờ đồng hồ trên chặng đường tới Doha, Qatar dự trận Siêu Cúp Italia, do chuyến bay bị hoãn. Chờ 24 giờ còn khó khăn thế, nữa là lúc này tất cả cầu thủ lẫn HLV và thậm chí cả BLĐ đội bóng còn chẳng biết phải chờ vụ đổi chủ đến bao giờ!
238 ngày đợi chờ Ngày 5/8/2016, truyền thông đồng loạt đưa tin ông chủ Silvio Berlusconi đã đồng ý bán Milan cho một tập đoàn của Trung Quốc. Lúc ấy, dự kiến sự chuyển giao sẽ được hoàn tất vào ngày 3/3/2017, nhưng đã bất thành. Tính từ ngày 5/8 đến nay đã 238 ngày, nhưng diễn biến vụ đổi chủ Milan vẫn hầu như không nhúc nhích. |