Bóng Đá Plus trên MXH

Milan & màn tái xuất ấn tượng của M’Baye Niang
Nhật Anh • 10:41 ngày 09/11/2015
Khi ở tuổi 18, M’Baye Niang từng được xem như tương lai của Milan không chỉ bởi kiểu tóc mohawk hợp mốt, mà còn là một tài năng ấn tượng. Nhưng phải đến hiện tại, Niang mới lại chứng minh được năng lực trong màu áo đỏ đen.
    Trận đấu rạng sáng qua với Atalanta là lần đầu tiên Niang chính thức thi đấu trở lại sau chấn thương gãy xương bàn chân hồi tháng 8, song chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo người Pháp, khó ai có thể tin chấn thương khủng khiếp đó vừa mới buông tha Niang cách đây hơn một tháng. Cầu thủ sinh năm 1994 đã chơi tuyệt hay bên hành lang trái của Milan trong ngày thay thế tiền vệ xuất sắc nhất của Rossoneri từ đầu mùa, Giacomo Bonaventura vì bị treo giò. 

    Tốc độ rất cao của Niang đã tạo ra không ít những cơ hội cho Milan trong việc uy hiếp khung thành đội khách Atalanta. Niang có tổng cộng 5 pha qua người, nhiều gấp đôi người đứng thứ hai là Luca Antonelli. Sự xuất sắc của Niang chính là điểm tươi mới của Milan trong bối cảnh sau ba chiến thắng liên tiếp, những con tính trên sa bàn chiến thuật của HLV Mihajlovic dần bị các đồng nghiệp bắt bài.


    Sự nghiệp của Niang tại Milan có lẽ đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều nếu như cú sút của tiền đạo người Pháp khi đối mặt khung thành của Barcelona trong trận vòng 1/8 Champions League mùa 2012/13 đi vào lưới thay vì dội cột dọc, từ đó dẫn tới thảm họa thua 0-4 tại Nou Camp. Niang sau đó bị BLĐ Milan đẩy sang hết Montpellier tới Genoa cho mượn để “tích lũy kinh nghiệm”.

    Chỉ khi Mihajlovic tới San Siro với tinh thần không thỏa hiệp với bất kỳ ai, Niang mới được gọi về và được trọng dụng. Quyết định sử dụng tiền đạo người Pháp ngay khi cầu thủ này có đủ thể lực đã chứng minh sự tin tưởng của nhà cầm quân người Serbia với Niang. Ở tuổi 20, Niang vẫn còn rất nhiều thời gian để khẳng định vị trí tại Milan. 

    Đáng chú ý, Keisuke Honda, người từng đẩy chính Niang tới Montpellier cách đây 2 năm, đã ngồi dự bị trận thứ 7 liên tiếp. Và với màn trình diễn ấn tượng vào rạng sáng qua, con số ấy sẽ còn lớn lên ít nhất là cho tới đầu tháng 1.

    Điểm nối Atalanta
    Trước trận gặp Atalanta rạng sáng qua, trận cuối cùng trong màu áo Milan của Niang cũng là trước chính đối thủ cùng vùng Lombardy này. Đó là vòng 19 Serie A 2014/15, trận đấu cũng diễn ra trên sân San Siro, Niang chỉ chơi 14 phút cuối trận, Milan thua Atalanta 0-1 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi German Denis.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay