Bóng Đá Plus trên MXH

Milan 'đốt' gần 200 triệu euro mua 26 tiền vệ trong 8 năm
Gia Hưng • 07:25 ngày 21/04/2020
Trong vòng 8 năm kể từ khi chia tay thế hệ vàng của mình, AC Milan tiêu tốn gần 200 triệu euro cho 26 tiền vệ kém tài. Đó là một cơn bĩ cực kéo dài chưa từng thấy trong lịch sử đội đỏ-đen.

    Năm 2012, AC Milan chia tay thế hệ công thần bao gồm những tiền vệ tài năng như Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf hay Mark van Bommel. Kể từ đó, đội bóng này trải qua cuộc khủng hoàng tuyến giữa nghiêm trọng, khi chi 195 triệu euro để chiêu mộ 26 tiền vệ tứ xứ. Rất ít trong số này thể hiện được khả năng.

    Nếu đánh giá một cách khắt khe, chỉ Ismael Bennacer và Giacomo Bonaventura là những người có tài. 24 tiền vệ còn lại, người thì chỉ tỏa sáng trong một giai đoạn ngắn như Riccardo Montolivo, Nigel de Jong, hoặc Lucas Paqueta, người thì chỉ có mặt cho đủ quân số như Alen Halilovic, Mati Fernandez, hay Bakaye Traore...

    Hai lần đổi chủ và 10 đời HLV khác nhau khiến Milan làm mọi việc đều thiếu định hướng. Sau khi nhiệm kỳ của Max Allegri kết thúc vào năm 2014, mọi chuyện bắt đầu rối tung. Adriano Galliani chỉ cố gắng mang về những món hàng miễn phí, vì cựu Chủ tịch Silvio Berlusconi không còn ngân sách cho CLB. Milan chỉ mua đúng 2 người có giá trên 20 triệu euro là Andrea Bertolacci vào năm 2015 (21 triệu euro), và Paqueta năm 2019 (38,4 triệu euro).

    Trong thời kì đỉnh cao, các tiền vệ của Milan không chỉ tài năng và đắt giá, mà còn gắn bó lâu dài với đội bóng. Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso -  những tiền vệ trụ cột thời Carlo Ancelotti - đều cống hiến trên 10 năm cho đội đỏ-đen. Giai đoạn Carletto cầm quyền, Milan phá kỉ lục chuyển nhượng với Manuel Rui Costa từ Fiorentina vào năm 2001 với giá 41 triệu euro. Còn ở thời của Arrigo Sacchi, Berlusconi cũng mua Ruud Gullit từ PSV với giá 18 triệu euro, kỉ lục thế giới vào thời điểm đó.

    Nigel de Jong và Montolivo (ảnh trên) đều không được xem là những bản hợp đồng thành công

    Nó cho thấy tầm quan trọng của tuyến giữa với thành công của các đội bóng trong mọi thời kỳ. Không có tập thể nào gặt hái vinh quang mà trong đội hình lại thiếu vắng những người nhạc trưởng. Kể từ năm 2012, nỗi đau của Milan vẫn xoay quanh vị trí của Pirlo, nơi mà lần lượt De Jong, Van Bommel, Montolivo, cho đến Biglia đều thất bại. Một khi thiếu những nhà tổ chức ở giữa sân, Milan không thể phát huy được năng lực của các tiền đạo. “Lời nguyền số 9” kể từ sau Filippo Inzaghi thật ra là một thứ ám ảnh nhảm nhí. Tiền đạo ghi bàn kiểu gì nếu sau lưng họ không có các tiền vệ giỏi?

    Điều đáng lo ngại nhất là cuộc khủng hoảng 8 năm nơi tuyến giữa này sẽ chưa dừng lại sau mùa bóng này. Khi Bonaventura và Biglia ra đi, mọi thứ có thể tồi tệ hơn nữa, nếu Milan không mua được những người thay thế đủ đẳng cấp. Sandro Tonali luôn được nhắc đến nhưng chưa thấy động thái nào cho thấy Milan có thể chiến thắng Juventus và Inter Milan để giành được viên ngọc này. Cái giá 40 triệu euro của anh là một thách thức thật sự mà ít người tin Milan dám bạo chi.

    Với tất cả những “Tonali” khác cũng thế thôi. Tài năng của họ luôn đi kèm với yêu cầu được phát triển ổn định ở một đội bóng giàu tiềm lực, và nếu không thể có mức lương cao thì ít nhất cũng phải là một đội dự Champions League thường xuyên. Đây đều là những điều Milan không sở hữu, nên có lẽ hãy tạm quên những Rui Costa hay Gullit của quá khứ, để làm quen với trò may rủi mà các sếp Milan đang chơi.

    Nhà Elliott sẽ lại cố gắng thắt chặt quỹ lương, sử dụng thêm nhiều cầu thủ trẻ, và mong may mắn mỉm cười với mình. Phải may mắn lắm, trong số những cầu thủ trẻ vô danh mà Milan mang về, mới có một người khá khẩm hơn 26 tiền vệ đã chôn vùi sự nghiệp ở đây.

    Danh sách 26 tiền vệ được Milan chiêu mộ từ năm 2012
    2012/13: De Jong, Traore, Montolivo
    2013/14: Saponara, Poli, Birsa, Honda, Essien
    2014/15: Bonaventura, van Ginkel
    2015/16: Jose Mauri, Bertolacci, Kucka, Boateng
    2016/17: Sosa, Mati Fernandez, Pasalic
    2017/18: Biglia, Kessie, Calhanoglu
    2018/19: Paqueta, Bakayoko, Halilovic
    2019/20: Bennacer, Krunic, Saelemaekers

    8 - Trong 8 năm tính từ 2012, Milan chiêu mộ 8 tiền vệ miễn phí là Traore, Montolivo, Valter Birsa, Keisuke Honda, Michael Essien, Jose Mauri, Prince Boateng, và Halilovic. Trong số này, Montolivo ra sân nhiều nhất với 158 trận.

    XEM THÊM

    Điều gì xảy ra nếu siêu 'cò' Raiola mua lại Roma?

    Hết dịch, Higuain chưa chắc trở lại Juve

    Người cũ M.U cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội