Bóng Đá Plus trên MXH

Milan chắc chắn phải tiếc Aubameyang
Tiến Sĩ • 06:48 ngày 18/07/2017
Khi ra sân chống lại Dortmund đêm nay, Milan chưa chắc đã có những tiền đạo hay nhất. Các Milanista lại càng thấy chạnh lòng khi thấy Pierre-Emerick Aubameyang, chàng tiền đạo mà họ vứt bỏ năm nào, tỏa sáng ở màu áo đối diện.
    Đầu năm 2007, Aubameyang đầu quân cho Milan khi mới 17 tuổi. Anh đã tạo ra những ấn tượng ban đầu khá tốt, nhưng theo người đại diện cũ của Aubameyang là Yvan Le Mee, Aubameyang đã bị phân biệt đối xử ở Milan và phải lặng lẽ rời khỏi San Siro để lập nghiệp.

    “Tại giải U17 thế giới CLB, Aubameyang đã là tay săn bàn số một của Milan, ghi 5 bàn/6 trận. Nhưng người ta vẫn nói rằng Aubameyang không có đủ phẩm chất kỹ thuật để chơi cho Milan. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra cậu ấy không được thi đấu vì HLV đội trẻ Milan (lúc ấy là Alberigo Evani, vừa dẫn Italia vào bán kết U20 thế giới - PV) chỉ muốn ưu tiên cầu thủ Italia. Vì thế Aubameyang bị đày lên ghế dự bị”, Le Mee nói trên tờ Le 10 Sport. 

    Từ một cầu thủ trẻ bị Milan ruồng rẫy, Aubameyang giờ đã là chân sút hàng đầu thế giới trong màu áo Dortmund
    Từ một cầu thủ trẻ bị Milan ruồng rẫy, Aubameyang giờ đã là chân sút hàng đầu thế giới trong màu áo Dortmund

    Đầu 2008, Aubameyang đã chia tay Milan và giấc mơ trở thành ngôi sao ở San Siro. Nhưng anh và người đại diện Le Mee đã phải chiến đấu trong 6 tháng trời, trước khi buộc Milan đồng ý để anh sang Dijon theo dạng cho mượn. Aubameyang tiếp tục lang bạt ở Lille, Monaco trước khi tìm được bến đậu vững chắc St.Etienne vào năm 2011, bệ phóng để anh trở thành ngôi sao và kiếm được hợp đồng sang chơi cho Dortmund. 

    Bây giờ, Aubameyang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, là Vua phá lưới Bundesliga mùa trước. Milan từng theo đuổi Aubameyang ở mùa Hè vừa qua, nhưng khó có thể chịu nổi mức phí lên đến 70-80 triệu euro mà Dortmund yêu cầu. Trong quá khứ, Milan từng rất tự hào khi tạo môi trường cho những cầu thủ thất sủng nơi khác thành công, tiêu biểu nhất trong số này là Andrea Pirlo và Clarence Seedorf. Nhưng ở trường hợp của Aubameyang, rõ ràng Milan đã mất đi viên ngọc quý một cách quá đáng tiếc.

    Aubameyang tuyên bố sẽ không ăn mừng nếu sút thủng lưới Milan, dù đây chỉ là trận giao hữu. Nhưng khi chứng kiến chân sút người Gabon này tỏa sáng, liệu các thành viên BHL đội trẻ Milan năm nào có cảm thấy thẹn thùng, khi đã góp phần đẩy một tài năng lớn khỏi San Siro?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội